Có những căn nhà tình nghĩa dành cho gia đình chính sách; nhà diện 167, nhà tình thương giúp hộ nghèo và mới đây có 4 căn nhà mới được cất lên từ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Tam Bình. Căn nhà đã giúp họ có chung niềm vui trong những căn nhà mới cả đời ao ước.
Có những căn nhà tình nghĩa dành cho gia đình chính sách; nhà diện 167, nhà tình thương giúp hộ nghèo và mới đây có 4 căn nhà mới được cất lên từ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Tam Bình. Căn nhà đã giúp họ có chung niềm vui trong những căn nhà mới cả đời ao ước.
Theo Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện Tam Bình Trần Văn Tám: Thay vì tiền mua vật liệu xây dựng (gạch, sắt, cát, xi măng, đá,…) cho học viên các lớp học nghề xây dựng theo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hành xong rồi bỏ, trung tâm đã không để lãng phí mà linh hoạt phối hợp với các xã để chọn 1 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, dùng tiền đó mua vật liệu cất nhà cho họ. Đồng thời, học viên của lớp đào tạo nghề xây dựng sẽ thực hành xây dựng mà không tính tiền công.
Lãnh đạo trung tâm, xã và học viên đến chia vui nhà mới với gia đình anh Nguyễn Ngọc Tài (xã Mỹ Lộc).
|
Các học viên đều đồng thuận với việc làm đầy ý nghĩa trên nên trong năm 2012 này, trung tâm đã cất 4 căn nhà tình thương cho các xã Mỹ Lộc, Phú Thịnh, Tân Lộc, Tân Phú thuộc huyện Tam Bình.
Đầu tháng 12/2012, UBND xã Mỹ Lộc, Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện Tam Bình, Trung tâm Học tập cộng đồng xã cùng 24 học viên của lớp xây dựng đã làm lễ tặng nhà tình thương cho anh Nguyễn Ngọc Tài (hộ nghèo của xã). Căn nhà tường, lợp tôn với tổng trị giá gần 25 triệu đồng. Trong đó, tiền mua vật liệu xây dựng được trích từ kinh phí thực hành là 18,5 triệu đồng; 24 học viên hỗ trợ miễn phí 96 ngày công, phần tiền còn lại do gia đình anh Tài đóng góp.
Chị Đặng Thị Mỹ Lệ, vợ anh Nguyễn Ngọc Tài không giấu được niềm vui khi sống trong căn nhà mới, vững chắc hơn trong gió mưa. “Tui cứ dòm, rồi rờ tường nhà mình hoài hà, xem có bị chiêm bao không. Được nhà mới mà cứ hổng tin, kỳ quá hén!”- chị Lệ, chất phác chia sẻ với chúng tôi về căn nhà mới của mình. Căn nhà của chị trống trơn, không có đồ đạc gì giá trị nhưng với chị có mơ cũng không dám mơ mình có nhà tường để ở. Gia đình chị khó khăn, thuộc diện hộ nghèo chỉ có vỏn vẹn cái nền nhà. Anh Tài đi “mần hồ”, cất nhiều nhà đẹp cho người ta nhưng vẫn luôn mong mỏi có ngày mình cũng sẽ cất được nhà tường vững chắc để ở. Chị Lệ có 2 con còn nhỏ nên ở nhà chăm sóc cho con nhưng “hết đứa này bệnh đến đứa kia đau”. Căn nhà xiêu vẹo dường như không đủ sức để chở che 4 người nên mỗi khi mùa mưa về: “Nước lên, mưa về nhà ngập linh binh, ngồi trong nhà rửa giò cũng được”- chị Lệ trầm ngâm. Hôm nghe tin gia đình chị được hỗ trợ cất nhà, rồi có mấy người bạn học lớp nghề xây dựng với chồng phụ làm nhà, không lấy tiền công chị mừng rơn, nguyện biết ơn suốt.
Các học viên lớp xây dựng xã Mỹ Lộc nhận giấy chứng chỉ nghề.
|
Anh Trần Thanh Bình (ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Lộc) với gương mặt rám đen vì nắng, cười tươi cho biết: “Ban ngày tui đi làm thợ hồ, tối về thì lại trung tâm học. Vậy mà mới đó đã xong khóa rồi”. Đã đi làm xây dựng hơn 5 năm và có thể lãnh cất nhà nhưng anh Bình vẫn miệt mài đi học. “Có khi đi làm về trễ, tui đi học luôn, không kịp ăn cơm. Cực nhưng ráng không bỏ buổi nào”- anh Bình nói. Điều làm anh Bình say mê học là vì: “Thầy tận tình chỉ dạy lắm, dù tui đã đi làm nhưng còn nhiều thứ đến khi đi học mới biết, nào là chuẩn quốc gia, các công thức tính nguyên vật liệu chính xác chứ không nhắm chừng như trước đây nữa!” Và với anh Bình thì việc cất được ngôi nhà nhân ái là một chuyện vui, một kỷ niệm đẹp nên “anh em ai cũng hào hứng lắm!”
Thật vậy, kỷ niệm vui nhất đối với các anh trong lớp xây dựng chính là căn nhà do chính bàn tay các anh, các chú cất. Chú Trần Văn Lem- lớp trưởng của lớp xây dựng nói: “Căn nhà đó là căn nhà của lớp chúng tui. Đó là chỗ ở kiên cố cho anh bạn chung lớp khó khăn và cũng là kỷ niệm của lớp”. Với đôi bàn tay thô ráp, trầy xước vì bị xi măng ăn sau hơn 20 năm lặn lội với nghề, chú Lem vẫn miệt mài đi học dù mưa gió. Chú cười tươi rói: “Anh em trong lớp và cả thầy cũng vậy. Có riêng gì tui đâu? Ai cũng siêng học hết á”.
Ông Nguyễn Văn Cang- Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lộc cho rằng: Cùng với các ngành chức năng, học viên có ý thức học nghề nhất là trong việc dùng kinh phí thực hành để xây nhà cho hộ nghèo vừa là hành động đẹp lại rất ý nghĩa.
Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện Tam Bình- Trần Văn Tám cho biết: Các học viên đều đồng tình những buổi học thực hành được dành để cất nhà tình nghĩa, nhà diện 167. Vật liệu xây dựng mua từ số tiền thực hành được tận dụng để cất căn nhà ấm áp cho gia đình chính sách, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài gia đình anh Tài được hỗ trợ, sắp tới đây trung tâm sẽ phối hợp với các xã bàn giao nhà cho anh Ngô Văn Thum (Ấp 2, xã Tân Lộc); anh Cao Thanh Xuân (ấp Phú Yên, xã Tân Phú) và anh Nguyễn Văn Diệu (ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh).
Bài, ảnh: QUYÊN HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin