Trộm chó và thịt chó

01:12, 05/12/2012

Xóm nhỏ yên tĩnh của Hai Lúa tui bây giờ đã không còn bình yên nữa. Nguyên do là bọn trộm chó ngày càng lộng hành và coi thường pháp luật.

Xóm nhỏ yên tĩnh của Hai Lúa tui bây giờ đã không còn bình yên nữa. Nguyên do là bọn trộm chó ngày càng lộng hành và coi thường pháp luật.

Mới hôm qua, nhà chị Tư làm bún lại mất thêm con mực. Hai hôm trước là chó nhà anh Sáu, bị chúng… bợ đi ngay giữa ban ngày. Hai Lúa tui thì cũng đã “cúng” cho tụi nó 3 con rồi, coi như năm nào cũng… cho ra đi ít nhất một chú khuyển cưng.

Đáng lo, là chuyện mất chó ngày càng nhiều, càng quá quắt. Anh Tư ngoài đầu ngõ, chạng vạng dẫn chó ra ngoài cho nó tè. Ảnh vừa quay mặt đi, hút mấy hơi thuốc quay lại, thì hỡi ơi không thấy chú chó của mình đâu nữa. Có người bực mình thề không nuôi chó nữa. Nuôi chó là để giữ nhà, đằng này mình phải chăm chăm lo giữ chó.

Mà chuyện bắt chó còn đáng sợ hơn. Thuốc chó hồi trước thì con chó còn chạy được vào nhà, chớ bây giờ không quá 3 bước là con chó lăn quay. Đi theo nạn trộm chó, mấy lò mổ chó ăn nên làm ra, các quầy bán thịt chó bày la liệt như thịt heo. Người dân cũng hổng thấy cơ quan nào nói đến chuyện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loại thịt này. Nghe nói là thịt chó chưa có trong danh mục.

Cho nên người bán cứ vô tư bán, người ăn cứ vô tư ăn. Vì chưa thấy ai ăn thịt chó mà lăn đùng ra chết hay phải đi cấp cứu. Nhưng ai dám chắc là cái chất độc từ thuốc chó là không gây ra bệnh tật về lâu về dài cho con người?

Trước khi đợi cơ quan chức năng thêm thịt chó vào danh mục kiểm tra thì mỗi người ý thức nên “rút ra” khỏi… danh mục thực phẩm của mình món thịt cầy là tốt nhất. Hai Lúa tui nghĩ vậy và làm vậy!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh