Cả xóm Hai Lúa tui mấy bữa nay, thu hoạch xong vụ ba mà sao hổng được vui. Bán lúa rồi, ngồi tính tới tính lui mới thấy đất ruộng sao mà… bèo bọt quá. Mọi năm bị điệp khúc “trúng mùa rớt giá” đã là thê thảm lắm rồi. Đằng này, năng suất thấp mà giá còn bị ép quá trời.
Cả xóm Hai Lúa tui mấy bữa nay, thu hoạch xong vụ ba mà sao hổng được vui. Bán lúa rồi, ngồi tính tới tính lui mới thấy đất ruộng sao mà… bèo bọt quá. Mọi năm bị điệp khúc “trúng mùa rớt giá” đã là thê thảm lắm rồi. Đằng này, năng suất thấp mà giá còn bị ép quá trời.
Hai Lúa tui có 3 công ruộng, thu hoạch chưa tới 90 giạ. Bán lúa tươi có 4.850 đ/kg, tính ra khoảng 5.800 đ/kg lúa khô, vậy là một giạ lúa chưa tới 120 ngàn đồng. Một công lúa, sau 3 tháng trời gieo neo vất vả, đầu tư, tới thu hoạch chưa được 3,6 triệu đồng. Trừ đi mọi chi phí, công cán thì lời chưa tới 1 triệu đồng. Đó là nói làm ăn suôn sẻ.
Làm không có lời lóm gì, mà phải lo đủ bề. Hễ đầu mùa thì giá lúa cao, tới vào thu hoạch rộ thì giá lúa hạ. Đến khi trong nhà nông dân sạch lúa, thì giá nó lại nhóng lên. Bây giờ, cắt lúa còn bị mấy cha máy gặt đập liên hợp làm giá nữa. Còn lúa bị “sập” thì đỏ mắt kiếm người cắt, vì nhân công hầu như đã đổ lên mấy khu công nghiệp muốn hết rồi, nên công cắt cũng bị làm giá.
Cây lúa vốn đã… yếu, mà phải “mang” nhiều thứ quá. Hột lúa làm ra, bị làm giá đủ thứ, chỉ có nông dân là không thể làm giá với ai được. Thương cho cây lúa quá!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin