Mỗi khi hay tin có nhà nào trong ấp, trong xã xảy ra chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì dù đường xa, đêm tối như thế nào, nhóm hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình cũng tìm đến để can thiệp và có hướng giải quyết kịp thời…
Mỗi khi hay tin có nhà nào trong ấp, trong xã xảy ra chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thì dù đường xa, đêm tối như thế nào, nhóm hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình cũng tìm đến để can thiệp và có hướng giải quyết kịp thời…
Chị Thu Chức, cô Phượng và chú Tư đều rất nhiệt huyết với công tác phòng chống bạo lực gia đình (từ trái qua).
Theo cô Nguyễn Thị Phượng- cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã Phú Thịnh (Tam Bình): “Mỗi khi có người báo ở đâu có bạo lực gia đình là nhóm sẽ xuống liền không quản ngại đường sá hay giờ giấc. Có lúc còn bị “vạ lây” do người trong cuộc đang nóng giận.
Tuy nhiên, với cái nghiệp “ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ” nên cả nhóm vẫn “chen vào” giải quyết. Bằng những kỹ năng được tập huấn và những lời lẽ có lý có tình, dần dần nhóm đã tạo được niềm tin, uy tín với người dân địa phương".
Nét mặt rất vui khi nhóm phòng chống bạo lực gia đình xã Phú Thịnh nhắc lại kết quả trong công tác của mình, như trường hợp vợ chồng anh L. (ấp Phú Hưng) nửa đêm đánh vợ, đập hết đồ đạc trong nhà đến mức vợ con phải trốn ngoài vườn... Tuy nhà ở khá xa, nhưng nhóm đã có mặt kịp thời để can thiệp, vận động.
Đây là gia đình xảy ra bạo lực gia đình thường xuyên, hạnh phúc mong manh dễ vỡ. Nhưng với sự nhiệt tình của cả nhóm qua nhiều lần can thiệp, tuyên tuyền và phân tích, thậm chí đem các điều khoản trong luật định ra “dọa”, mà giờ đây gia đình anh đã trong ấm, ngoài êm.
Nhờ sự có mặt kịp thời của nhóm, nhiều gia đình đã “nối lại dây tơ hồng”. Như vợ chồng anh M. (ấp Phú Hữu Tây) đã đưa đơn ra tòa ly dị, tính đến chuyện chia tài sản và con cái. Nhóm đã nhiệt tình thường xuyên đến nhà vận động. Đến nay, mỗi chiều người dân trong xóm lại thấy anh chở vợ con đi hóng mát, ăn hủ tiếu…
Không chỉ bạo lực thân thể mà còn nhiều trường hợp bạo lực về kinh tế, tinh thần và cả bạo lực tình dục giữa vợ chồng. Nhưng chính nhờ nhiệt huyết “giữ lửa”, nhóm đã dành nhiều thời gian tâm sự “mưa dầm thấm lâu” nên các hộ gia đình này dần hiểu ra và “gương vỡ lại lành”.
Ông Ngô Văn Tư- Chủ nhiệm CLB, Trưởng nhóm Phòng chống bạo lực gia đình chia sẻ: “Lúc mới thành lập còn nhiều bỡ ngỡ. Nhiều người cho rằng công an giải quyết còn chưa nhằm nhò gì, huống chi là các ông.
Thế mà, chỉ mới vài tháng đi vào hoạt động với 20 thành viên ban đầu, đến nay CLB phòng chống bạo lực gia đình đã thu hút gần 40 người tham gia, thấy hoạt động rất hiệu quả”.
Với cách sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần tuyên truyền theo từng chủ đề riêng, bài nói chuyện được lồng ghép Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, các thành viên tham gia có thể trao đổi tâm sự với nhau thoải mái để giải tỏa những gút mắt. Vì thế tình trạng bạo lực trong xã nói chung và trong ấp nói riêng đã giảm hẳn và hầu như không còn xảy ra.
Chị Nguyễn Thị Thu Chức- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, Trưởng BCĐ xã cũng là một thành viên năng nổ nhiệt tình trong công tác này chia sẻ thêm, cũng nhờ nhóm có khiếu nói chuyện nên các buổi sinh hoạt luôn tạo không khí thoải mái cho người nghe, đặc biệt là nhận thức được “quyền” của mình nên số người tham gia CLB ngày càng nhiều.
Nhờ được tuyên truyền nên dân mình giờ rành luật lắm. Khi bị chồng hăm he là các chị liền nói: “Có luật rồi các ông không… ăn hiếp được tui đâu ”.
Sự phấn khởi thể hiện rõ khi nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại đây nói về công tác và thành quả của mình và cũng nhờ các buổi sinh hoạt như thế này, mọi người có dịp ngồi lại cùng nhau nói chuyện tâm tình càng làm gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Bài, ảnh: YẾN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin