Quà quê xuống phố

03:11, 13/11/2012

Chọn góc đường bên ngã tư (Phường 1- TP Vĩnh Long), em Lưu Thị Thảo (22 tuổi) đã thoăn thoắt tết những lá dừa nước thành hoa hồng, con cào cào, con cá, con chim nhỏ xinh xinh.


Chọn góc đường bên ngã tư (Phường 1- TP Vĩnh Long), em Lưu Thị Thảo (22 tuổi) đã thoăn thoắt tết những lá dừa nước thành hoa hồng, con cào cào, con cá, con chim nhỏ xinh xinh.

Quê Thảo ở TP Hồ Chí Minh và em học xếp lá dừa nước thành những con cào cào, châu chấu, bông hoa… làm nghề sinh nhai.

“Em đi mỗi nơi vài chục ngày, tết những sản phẩm bằng lá dừa này bán cho người qua đường. Mọi người cũng thích mua về chưng hay cho con nít chơi, mỗi 1 cái bán 10.000đ, một buổi em bán cũng được hơn hai mươi cái”- em Thảo cười tươi.

THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh