Nhọc nhằn lao động nữ “xứ gạch”

01:11, 06/11/2012

Thời gian này, về “vương quốc gạch ngói Mang Thít”, không còn thấy những đọt khói từ những lò gạch bởi kinh tế khó khăn, sản xuất gạch bị chựng lại.


Thời gian này, về “vương quốc gạch ngói Mang Thít”, không còn thấy những đọt khói từ những lò gạch bởi kinh tế khó khăn, sản xuất gạch bị chựng lại.

Và, không chỉ các chủ lò “méo mặt” mà hàng ngàn lao động gắn với làng nghề này cũng lao đao… thất nghiệp.

Cho nên, mỗi khi chủ lò gọi đến ra gạch, chạy cối, lên mê,… thì chị Ngọc Tài (20 tuổi, xã Nhơn Phú- Mang Thít) mừng húm: “Công việc bưng bê, đẩy xe gạch này đối với đàn bà, con gái xứ gạch này là chuyện nhỏ. Có cái mần là mừng rồi. Lúc rày các lò ít chụm nên tụi tui thất nghiệp hoài. Bữa mần vầy cũng được 80.000đ”.

THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh