Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, đồng bào dân tộc Khmer tổ chức lễ Oóc Om Bok hay còn gọi lễ cúng Trăng của dân tộc. Thời điểm này, các phum sóc, chùa trên địa bàn huyện Trà Ôn rộn ràng không khí chuẩn bị đón lễ Oóc Om Bok. Vài năm gần đây cuộc sống đồng bào Khmer ngày càng phát triển nên lễ thêm sôi nổi, thêm vui hơn.
Bà con Khmer rộn ràng đón lễ Oóc
Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, đồng bào dân tộc Khmer tổ chức lễ Oóc
Những ngày này, không khí tại các phum sóc nhộn nhịp hẳn lên với các lễ hội truyền thống như quết cốm dẹp, múa sa dăm, thả đèn gió, đua ghe ngo,... Các gia đình chuẩn bị lễ vật cúng tạ ơn thiên nhiên, trời đất đã ban tặng cho họ một mùa bội thu, cầu sức khỏe cho mọi người và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt quanh năm.
Bà Thạch Thị Nhiễu ở ấp Mỹ Định (Tân Mỹ) tranh thủ ra chợ Cần Thay lựa chọn lễ vật để về cúng Trăng. Bà Nhiễu bộc bạch: “Mọi năm bà con giã cốm dẹp, tự làm lễ vật cúng Trăng tại nhà. Vài năm nay, mọi thứ lễ vật đều có bán sẵn ở chợ, tùy túi tiền mà mua về cúng, chủ yếu là tấm lòng tin tưởng trời đất cho mưa thuận gió hòa, người dân được mùa…”.
Ông Thạch Tô ở ấp Trà Mòn (xã Tân Mỹ) không giấu được niềm vui: “Gia đình của tôi phấn khởi vì vừa được mùa, trúng giá cuộc sống khấm khá hơn mọi năm. Năm nay gia đình đón lễ Óoc Om Bok hơi long trọng hơn một chút…”.
Huyện Trà Ôn có hơn 10.500 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 5,57% dân số. Niềm vui của bà con trong lễ hội Óoc Om Bok năm nay nhân đôi khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng phát triển nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Theo thống kê, cuối năm 2011, hộ Khmer nghèo toàn huyện còn 1.085, giảm 97 hộ.
Những năm qua, nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, cuộc sống của đồng bào Khmer từng bước cải thiện và trình độ dân trí cũng được nâng lên, nhiều con em thi đỗ đại học. Bên cạnh đó, đồng bào Khmer cũng ý thức tự vươn lên, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Chính vì cuộc sống thay đổi phát triển, lễ Óoc Om Bok năm nay càng vui tươi rộn ràng hơn.
Năm nay lễ hội Óoc
Gia đình ông Thạch Khai trước đây gặp rất nhiều khó khăn, không đất sản xuất, với sự nỗ lực vươn lên cùng sự hỗ trợ vốn của Nhà nước, nay đã xây được nhà kiên cố. Ông Thạch Khai phấn khởi: “So với trước đây, năm nay có máy cơ giới hóa, các kỹ sư về hướng dẫn cách sản xuất, ruộng lúa mình có năng suất. Năm nay trúng mùa, được giá nhà nào cũng chuẩn bị lễ Óoc Om Bok chu đáo”.
Thông thường vào ngày lễ hội Óoc Om Bok, một số nơi tổ chức đua ghe ngo, đấu bò… truyền thống, nhưng năm nay Phòng Dân tộc và Phòng VH- TT huyện Trà Ôn tổ chức hội thi đua ghe tam bản có sẵn trong dân nhằm tạo không khí vui tươi, mới lạ ngày lễ hội.
Các điểm chùa Khmer trong huyện đã huy động lực lượng, chuẩn bị phương tiện và cứ đến hơn 5 giờ chiều mỗi ngày sau khi xong việc gia đình, đồng áng là các vận động viên hăng hái tập luyện, bà con xung quanh cũng hồ hởi ra bờ sông xem, cổ vũ làm cho không khí ngày lễ ở làng quê thêm nhộn nhịp.
Trò chuyện với ông Thạch Sal- vận động viên đua ghe tam bản chùa Gia Kiết sau buổi tập dợt. Ông Thạch Sal chia sẻ: “Nói chung từ nào giờ có đua ghe ngo truyền thống, nhưng mà lễ Óoc Om Bok năm nay tổ chức đua ghe tam bản, thấy rất hấp dẫn, tụi tôi ở chùa Gia Kiết hăng hái tham gia và quyết tâm tập luyện hy vọng đạt được thứ hạng cao.”
Ngày lễ Óoc Om Bok của đồng bào Khmer ít nhiều cũng có phần thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được giá trị tinh thần, nét văn hóa đặc sắc dân tộc. Và hơn thế, ngày lễ cũng là dịp Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con đón lễ hội, thắt chặt thêm tình cảm giữa 2 dân tộc Kinh- Khmer.
Bài, ảnh: HOÀI NAM- KIM BẰNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin