Đường tốt lại lo nơm nớp

10:11, 14/11/2012

Mấy mươi năm sống ở cái xóm nghèo heo hút này, những người già như Hai Lúa tui mới thấy được con đường tốt như vậy chạy ngang qua nhà. Nhớ cái thuở băng đồng lội ruộng cả cây số, từ ngoài lộ vào thiệt là gian nan, vất vả. Nhà ai có đám tiệc càng vất vả hơn. Giờ có con đường, người dân như được đổi đời vậy.

Mấy mươi năm sống ở cái xóm nghèo heo hút này, những người già như Hai Lúa tui mới thấy được con đường tốt như vậy chạy ngang qua nhà. Nhớ cái thuở băng đồng lội ruộng cả cây số, từ ngoài lộ vào thiệt là gian nan, vất vả. Nhà ai có đám tiệc càng vất vả hơn. Giờ có con đường, người dân như được đổi đời vậy.

Niềm vui thì lớn, mà lại xuất hiện nỗi lo cũng không nhỏ chút nào. Đó là chuyện văn hóa… chạy xe của tụi nhỏ. Hai bên đường là nhà cửa san sát, con nít hay đổ ra đường chơi, mấy cháu học sinh đi học chạy xe đạp đầy đường… vậy mà xe gắn máy chạy ào ào bất kể số. Ban đêm nằm nghe tụi nó hụ ga mà thấy lạnh óc. Gần đây, về khuya mấy đứa nhậu nhẹt say xỉn lại tụ tập nhau… đua xe. Đã có nhiều tai nạn, nhẹ thì u đầu, sứt trán, nặng thì đi bệnh viện cấp cứu.

Phải chi ngoài lộ lớn thì tụi nó còn sợ mấy anh công an giao thông, còn trong con đường này thì… mặc tình thả ga. Họp dân mấy lần, bà con có nêu ý kiến, địa phương có cử mấy chú dân phòng thỉnh thoảng ra canh chừng. Nhưng đâu phải lực lượng chuyên nghiệp, giỏi lắm chỉ có mặt lúc học sinh tan học mà thôi.

Rõ ràng là khi kinh tế đi lên, giao thông tốt lên, thì cũng rất cần “đi lên” cả cái văn hóa… chạy xe. An toàn cho chính mình, an tâm cho nhiều người khác. Hai Lúa tui thiết nghĩ, để có được cái văn hóa… ngoài đường này, trước nhất là bắt đầu từ văn hóa… trong nhà. Các bậc cha mẹ, phải biết dạy dỗ con mình cho phải phép, đó chính là cốt lõi của mọi thứ văn hóa.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh