Đan rổ nuôi chồng, nuôi cháu

01:10, 09/10/2012

Trời “đứng ngọ”, cô Bùi Thị Kim Hồng (57 tuổi, ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) vẫn miệt mài đan rổ trúc. Cứ đan 4 cái rổ, cô bán cho những người bán dạo được 25.000đ. “Mỗi lần đi mua được chừng 20 cây trúc, tui đẩy xe đạp dìa rồi cưa lóng, cạo, chẻ, đươn…


Trời “đứng ngọ”, cô Bùi Thị Kim Hồng (57 tuổi, ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) vẫn miệt mài đan rổ trúc. Cứ đan 4 cái rổ, cô bán cho những người bán dạo được 25.000đ. “Mỗi lần đi mua được chừng 20 cây trúc, tui đẩy xe đạp dìa rồi cưa lóng, cạo, chẻ, đươn…

Ổng bị bệnh tim, khỏe thì ra đươn phụ một lát, cứ 5 ngày là tốn 80.000đ tiền thuốc. Tui cũng bị khớp hành nhức nhưng mong mình đủ sức khỏe mần lo cho ổng và lo cho đứa cháu gọi tui bằng bà cô. Tội nghiệp, mới 5 tháng mẹ nó bỏ đi luôn, tui nuôi nó được 4 tuổi rồi đó”- cô Hồng thở dài.

QUYÊN MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh