“Người truyền lửa” từ thiện- xã hội

01:10, 09/10/2012

Với những việc làm cụ thể giúp đỡ những người nghèo, bất hạnh, bà Trương Kim Lan (Phường 1- TP Vĩnh Long) luôn nhận được sự ủng hộ từ phía người thân trong gia đình, bạn bè, các Mạnh thường quân.


Bà Trương Kim Lan (đứng thứ 4 từ phải qua) cùng con gái (đứng thứ 5) trao thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

Với những việc làm cụ thể giúp đỡ những người nghèo, bất hạnh, bà Trương Kim Lan (Phường 1- TP Vĩnh Long) luôn nhận được sự ủng hộ từ phía người thân trong gia đình, bạn bè, các Mạnh thường quân. Số tiền vận động cho công tác từ thiện nhân đạo được lên đến hàng tỷ đồng. Đây thật sự là người có tấm lòng cao cả “truyền lửa” giúp hàng trăm người nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung và TP Vĩnh Long nói riêng vượt khó và có được cuộc sống ổn định.

Năm 2012, bà trao 232 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng số tiền trên 54 triệu đồng cho các hộ cận nghèo 7 phường và xã Trường An (TP Vĩnh Long). Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc “Lá lành đùm lá rách”, thể hiện sự tương thân, tương ái trong chăm sóc sức khỏe, góp phần với Đảng và Nhà nước xóa đói giảm nghèo.

Má Ba là tên gọi xuất phát từ tấm lòng kính yêu của cô chú, anh chị hoạt động Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long, người dân được cứu giúp…, đối với bà Trương Kim Lan- 83 tuổi, vì việc làm của má như tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho con mình. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” đáng lẽ an hưởng tuổi già, hạnh phúc với con cháu nhưng má vẫn còn “nặng lòng” với những người nghèo, bất hạnh. Sức khỏe của má cũng yếu đi nhiều theo thời gian nhưng hễ nói đến cứu giúp người nghèo là má rất xông xáo.

Giọng nói run run, cái miệng hay cười, má Ba tâm sự: “Tôi làm từ thiện là nghĩ về hoàn cảnh của mình trước đây còn nghèo khó. Những việc làm của tôi xuất phát từ cái tâm, cái đức trong sáng, giúp đỡ những người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... để họ vơi bớt nỗi bất hạnh”. Má Ba ấy ít nói về mình. Má đến tận nơi, giúp đỡ tận tình. Sự sẻ chia trong tâm thức của má bao hàm sự ấm áp, thương yêu.

Trong 6 năm, má Ba vận động con cháu, bạn bè đóng góp số tiền gần 9 tỷ đồng. Ngoài việc trợ giúp thường xuyên mang tính bền vững, má Ba mua 6.500m2 đất gần cầu Đá (Vũng Liêm) trị giá 300 triệu đồng làm nơi chôn cất miễn phí cho người nghèo khi qua đời mà không có đất chôn.

Năm 2012, má Ba tặng 232 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trên địa bàn TP Vĩnh Long trị giá trên 54 triệu đồng, giúp họ có điều kiện chữa trị bệnh. Vì đối với má Ba, tuy Nhà nước đã hỗ trợ 50% thẻ BHYT là 224.100 đ/thẻ, nhưng đối với họ kiếm ăn từng bữa thì lấy tiền đâu góp vào mua BHYT? Nghĩ thế, má Ba vận động con cháu trong gia đình đóng góp tiền mua thẻ BHYT tặng cho hộ cận nghèo. Má Ba xứng đáng nhận Huy chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam, 1 bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, 3 bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Được biết, TP Vĩnh Long là đơn vị đứng đầu trong tỉnh về công tác chăm lo, mua BHYT cho hộ cận nghèo. Mà thơm thảo hơn hết là tấm lòng yêu thương người nghèo của má Ba và Mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố như: bà Trần Thị Chính (Phường 1), nhà thuốc tây Khải Hoàn (Phường 1), Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long…, góp phần cùng Đảng, Nhà nước ta trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Từ ngày 1/9/2012, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 90% mức đóng BHYT. Đó là tin vui cho nhiều người, trong đó có má Ba.

Bài, ảnh: ANH MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh