Chú Sáu Mẫn

03:10, 11/10/2012

Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng chú Nguyễn Văn Mẫn (chú Sáu Mẫn ở Phường 9- TP Vĩnh Long) vẫn tâm huyết và hết lòng với các hoạt động xã hội ở địa phương.

Tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng chú Nguyễn Văn Mẫn (chú Sáu Mẫn ở Phường 9- TP Vĩnh Long) vẫn tâm huyết và hết lòng với các hoạt động xã hội ở địa phương.

Chú tham gia cách mạng từ những năm 1965 và từng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Sau khi về hưu, chú Sáu Mẫn không chỉ là người cán bộ hưu trí gương mẫu ở địa phương mà còn hết lòng giúp đỡ mọi người.

Là Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh, chú đã giúp nhiều hội viên có việc làm ổn định, tăng thu nhập.


“Cuộc sống còn có nhiều người bất hạnh. Giúp đỡ được họ, tôi cảm thấy vui”- chú Sáu nói. Xem việc giúp đỡ người nghèo là niềm vui nên gần 10 năm nay, tháng nào lãnh lương hưu, chú cũng trích ra từ 200.000- 300.000đ để quyên góp cho người nghèo, những mảnh đời kém may mắn. Không chỉ vậy, chú còn vận động các thành viên trong gia đình từ con, cháu, dâu, rể đến người thân ủng hộ gây quỹ giúp đỡ người nghèo và được mọi người vui vẻ hưởng ứng. Là Tổ trưởng Tổ 29, chú luôn tích cực vận động bà con trong tổ ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Nhiều năm liền, tổ của chú luôn dẫn đầu về số tiền quyên góp. Chú cười khiêm tốn: “Mình phải tập cho tụi nhỏ biết thương người, biết dang tay giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh từ bây giờ. Tôi chỉ giúp được bấy nhiêu đó thôi, đáng kể gì đâu…”.

Hay tin có gia đình nào gặp khó khăn đột xuất là chú vận động mọi người kịp thời cùng nhau giúp đỡ. Điển hình là gia đình của chị Nguyễn Diễm Anh ở Khóm 5- Phường 9 thuộc diện hộ nghèo, chị thì thường xuyên bị bệnh, hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Biết được, chú đã kịp thời giúp chị 450.000đ để thuốc thang. Hàng năm, vào dịp tết, chú còn tặng 100kg gạo cho người nghèo trong phường. Con đường đan dẫn vào hẻm 29 (Khóm 4- Phường 9) được làm sạch sẽ, thoáng mát cũng có đóng góp không nhỏ của chú trong công tác vận động bà con hiến đất làm đường. Vợ chú- cô Nguyễn Thị Thêu tuổi ngoài 60 nhưng cũng hăng hái cùng chồng tham gia các công tác xã hội. Cô Thêu cho biết: “Vợ chồng tôi vận động bà con không góp công thì góp của làm đường, chỉ mong mọi người có được con hẻm sạch đẹp tiện việc đi lại”.

Ngoài tham gia các công tác tại địa phương, chú Sáu Mẫn còn là Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long. Tham gia hội gần 12 năm, chú đến với “nghề” bằng niềm đam mê và yêu thích của bản thân bởi không có chế độ hay lương bổng gì. Hội Sinh vật cảnh tỉnh có khoảng 4.400 hội viên, phần lớn bà con trồng hoa kiểng nhưng chưa biết cách chăm sóc sao cho đúng. Để giúp bà con, ngoài việc tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật tỉa trồng cây cảnh miễn phí hàng năm, chú còn trực tiếp đi khắp các xã- phường trong tỉnh và sang các tỉnh khác để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và cách trồng sao cho đạt hiệu quả. Chú thường hay nói với mọi người: Nghệ thuật và kỹ thuật đi đôi với nhau nhưng trước hết phải có kỹ thuật, biết cách chăm sóc “tính nết” của từng loài thì mới có cây tốt mà làm nghệ thuật cây cảnh, cây kiểng được.

Nhờ được chú truyền đạt kinh nghiệm tận tình nên nhiều bà con, hội viên được nâng cao tay nghề, có việc làm ổn định, tăng thu nhập cho gia đình. Chú cho rằng: “Muốn cho cây cảnh có giá trị kinh tế cao, trước hết người trồng không chỉ biết cách tỉa, tạo dáng mà cần phải biết cả kỹ thuật chăm sóc. Nhìn thấy bà con có những tác phẩm giá trị, bán có giá cao, tôi thấy vui vì đã góp được chút ít công sức cho bà con”.

Chú Hồ Văn Hạnh- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 9 nói: “Chú Sáu Mẫn tham gia rất tích cực vào phong trào ở địa phương, luôn gương mẫu đi đầu trong công tác vận động bà con ủng hộ, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy tuổi đã cao nhưng chú luôn nhiệt tình với công việc, luôn được mọi người yêu mến, kính trọng”.

Bài, ảnh: HUỆ LY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh