Văn hóa từ cái hàng rào

01:10, 17/10/2012

Chuyện cái hàng rào trong việc xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí văn hóa ở nông thôn, Hai Lúa tui thấy có nhiều chuyện không được phù hợp lắm. Mà ông bà mình hay nói: phù hợp là lẽ phải, phù hợp là cái đẹp, phù hợp là văn hóa, là nhân văn. Vậy nên dân gian xưa đã có câu: “Tùy phong hóa nhơn sanh phù hạp”.

Chuyện cái hàng rào trong việc xây dựng cảnh quan môi trường theo tiêu chí văn hóa ở nông thôn, Hai Lúa tui thấy có nhiều chuyện không được phù hợp lắm. Mà ông bà mình hay nói: phù hợp là lẽ phải, phù hợp là cái đẹp, phù hợp là văn hóa, là nhân văn. Vậy nên dân gian xưa đã có câu: “Tùy phong hóa nhơn sanh phù hạp”.

Như vậy chuyện gì không phù hợp thì nên… coi lại. Mở rộng một con đường mới, đương nhiên cây cối phải đốn đi, hàng rào thì phải dỡ bỏ. Con đường mới thông thoáng, thuận tiện giao thông, nhưng nó đã trở nên trơ trọi vì không còn màu xanh quen thuộc nữa. Rồi người ta đua nhau… đúc hàng rào. Ai thấy sang trọng hổng biết, chớ Hai Lúa tui thấy nó không… “phù hạp”. Nhớ những cái hàng rào đầy màu xanh, đầy hoa của ngày xưa lắm.

Đối với những người nhỏ lớn quen sống ở nông thôn như Hai Lúa tui, cái hàng rào đã trở nên thân thuộc không kém ngôi nhà. Dù đối với ông bà mình hồi xưa cái hàng rào không phải dùng để chống trộm cắp, không phải để phân chia ranh đất, nhưng nó không thể thiếu dù nhà giàu hay nghèo, cũng phải có hàng rào đi liền với cái cổng. Và cái hàng rào bằng các loại cây có hoa, các loại cây thuốc… đã mang nét đặc trưng về văn hóa của người nông thôn mình.

Buồn vì bà con ở xóm đồng loạt xây dựng những tường rào mới, vừa ngăn cách, vừa tốn kém, nên Hai Lúa tui dông dài chút vậy. Xây dựng văn hóa theo tiêu chí mới, nhưng đừng nên chủ quan mà phá hỏng cái văn hóa… cũ. Nói chung làm gì cũng phải... “phù hạp” mới coi được.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh