![](/file//e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/dataimages/201411/original/1050484_A26-a-21.jpg)
Tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao, vui chơi cùng các cháu hay cùng nhau làm từ thiện đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những người cao tuổi ở TP Vĩnh Long.
Buổi tập dưỡng sinh đầy sảng khoái của CLB Dưỡng sinh TP Vĩnh Long.
Tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao, vui chơi cùng các cháu hay cùng nhau làm từ thiện đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những người cao tuổi ở TP Vĩnh Long.
Thể dục- niềm vui mỗi ngày
Vào hừng đông hay chiều về, tại Công viên Sông Tiền, Tượng đài chiến thắng Mậu Thân, Quảng trường TP Vĩnh Long, sân vận động,… đều có rất đông cụ ông, cụ bà đi tập thể dục. Các cụ đi tập dưỡng sinh, đi bộ, hít thở không khí trong lành để có được cuộc sống vui, khỏe.
Gần 5 giờ chiều, khoảng hành lang trước Sân vận động tỉnh đầy khí thế bởi giọng hát Đan Trường với bài “Việt
Và, sau khi tập thể dục xong, những nhóm bạn già ngồi đọc báo, nhâm nhi muỗng yaourt mát lạnh hay uống ly sữa đậu nành nóng hổi. Những câu chuyện, tiếng cười nói rôm rả giúp cho họ thêm yêu đời, sống vui, sống khỏe mỗi ngày bên con cháu.
San sẻ yêu thương với cộng đồng
Có những người cao tuổi đã cùng nhau làm việc thiện, san sẻ yêu thương với cộng đồng.
“Bà ngoại Út” là tiếng gọi thân thương, trìu mến của các trẻ em bị bệnh bại não, khuyết tật vận động dành cho bác sĩ Nguyễn Thị Điểu (70 tuổi). Trong căn nhà nhỏ ở đường Trần Phú (Phường 4- TP Vĩnh Long), “bà ngoại” đã bố trí nào nệm, xe lắc, tay nắm… dành làm nơi vui chơi và tập vật lý trị liệu cho hơn 60 em nhỏ. Chị Ngô Thị Ngân có con bị nhiễm chất độc da cam cho biết: “Ngoại Út và cô Hoa nói ráng tập, bệnh tật của con sẽ đỡ phần nào. Giờ tui thấy con khỏe hơn nhiều rồi, không còn nằm im, người không dịu quặt nữa mà cứng cáp hơn”.
Tuổi ngoại đã cao, nhưng mỗi ngày bà cùng người bạn thân thời chiến tranh là bác sĩ Lê Thị Hoa miệt mài xoa bóp, truyền hy vọng cho các em và gia đình. Mỗi niềm vui của gia đình, mỗi bước chân tập tễnh, có thể ngồi, đi, tay cầm nắm và vận động được của các em là niềm hạnh phúc lại rạng ngời trên gương mặt bà. “Bà có chuyên môn trị liệu, còn đủ sức để giúp các bé có niềm vui vận động để làm người hữu ích cho xã hội, làm đẹp cho đời”- “ngoại Út” với mái đầu bạc trắng cười nhân hậu. Không chỉ thế, “ngoại Út” còn là chỗ dựa tinh thần cho những bà mẹ đầy hoàn cảnh, giúp họ sống vững chãi, tự tin hơn giữa cuộc đời nhiều biến cố.
Các thành viên trong Ban Bảo trợ tặng nhà tình thương cho người nghèo.
Những thành viên trong Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ TP Vĩnh Long: bà Trương Kim Lan (83 tuổi, má Ba), Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên; bà Nguyễn Ngọc Liên (71 tuổi), ông Huỳnh Chí Sỹ (69 tuổi); bà Quách Thanh Vân (66 tuổi),… đã cùng nhau gắn bó với những chuyến từ thiện khắp nơi. Phát hiện địa chỉ nào cần giúp đỡ, nơi nào nghèo khó là các thành viên trong ban tìm tới. Nào là góp tiền nấu những bữa ăn ngon cho người già, trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội; vận động mua hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền hàng tháng cho các địa chỉ nhân đạo; mua 6.500m2 đất ở Cầu Đá- Vũng Liêm cho bà con nghèo khi mất có chỗ an táng; xây dựng các công trình phúc lợi… đến việc tổ chức đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hồi năm 2009 và 2010. Mỗi tháng, bà Đặng Thị Tươi (69 tuổi, Phường 5- TP Vĩnh Long) đều nhận được 100.000đ từ tiền Ban Bảo trợ vận động trong chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Chân đi khập khiễng cùng với tuổi “xế chiều” với nhiều bệnh tật nên công việc gánh thu mua ve chai của bà Tươi bấp bênh do bữa đi, năm bữa nghỉ. Bà Tươi tâm sự: “Tháng tui kiếm chừng 200 ngàn. Có con nhưng tụi nó cũng nghèo nên tui sống một mình. Tiền được cho tui mua thuốc, mua gạo, nhẹ gánh lo hơn”. Bà Quách Thanh Vân (66 tuổi) luôn làm tốt vai trò Trưởng Ban Bảo trợ Chữ Thập đỏ TP Vĩnh Long để vận động từ các nguồn lực chăm lo tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Bà chia sẻ: “Giúp đỡ người khác là đem lại niềm vui cho mình. Với chúng tôi, làm từ thiện phải vì cái tâm, cái lòng và trái tim tự nguyện. Mỗi chuyến đi từ thiện là một kỷ nhiệm đầy ắp yêu thương và nhiều niềm vui được nhân lên”.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin