Trong 2 ngày 6 và 7/9/2012, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã góp tiền góp công cất và trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Hồng Phước ở ấp Phú Hòa 1, xã Đồng Phú- Long Hồ.
Trong 2 ngày 6 và 7/9/2012, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã góp tiền góp công cất và trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Hồng Phước ở ấp Phú Hòa 1, xã Đồng Phú- Long Hồ.
Gia đình ông Phước (gồm ông Phước, vợ là bà Lê Thị Bé Tám và con trai Nguyễn Tấn Kiệt 9 tuổi) đều có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Cả gia đình sống trong căn chòi nhỏ rách nát, hàng ngày mò cua bắt ốc để làm kế sinh nhai. Mới đây căn chòi của ông Phước bị giông gió giật sập nên cả gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất hết sức thương tâm. Trước tình cảnh này, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã gấp rút cất căn nhà tình thương cho gia đình ông Phước có nơi trú mưa, tránh nắng. Nhà có nền gạch tàu, mái và vách làm bằng tôn, trị giá hơn 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của huyện Long Hồ, tiền đóng góp của các bạn đọc, nhà hảo tâm ở các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, TP Hồ Chí Minh, “Nhóm Nhà báo và bằng hữu thiện nguyện” ở miền Tây Nam Bộ.
Dịp này, các nhà hảo tâm đã tặng thêm cho gia đình ông Phước tiền mặt, mì gói, vật dụng sinh hoạt gia đình. Đặc biệt cháu Nguyễn Tuấn Kiệt được một nhà hảo tâm ở Tiền Giang tài trợ mỗi tháng 300.000đ trong suốt 5 năm học tiểu học để đóng học phí, mua quần áo, sách vở, dụng cụ học tập (ảnh).
Tin, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin