Thú chơi tận diệt chim trời

03:09, 26/09/2012

Lâu nay, nghe đồn nhiều về mấy cái máy bẫy chim có xuất xứ từ Trung Quốc. Giờ thì Hai Lúa tui mới “mục sở thị”, thực sự là rất xót xa trước cái cảnh tận diệt chim trời. Buồn lòng hơn là ý thức quá tệ của tụi trẻ trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh ta.

Lâu nay, nghe đồn nhiều về mấy cái máy bẫy chim có xuất xứ từ Trung Quốc. Giờ thì Hai Lúa tui mới “mục sở thị”, thực sự là rất xót xa trước cái cảnh tận diệt chim trời. Buồn lòng hơn là ý thức quá tệ của tụi trẻ trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh ta.

Mấy năm gần đây, vườn nhà Hai Lúa tui có rất nhiều chim chóc về trú ngụ. Thỉnh thoảng, có cả mấy chú cò… thả bộ trong vườn như gà vậy. Mỗi sáng, lũ chim nó xúm nhau hót líu lo đủ các giọng điệu, nghe thật vui tai. Hai Lúa tui vừa uống trà, vừa cảm thấy hạnh phúc tận hưởng “bản hòa tấu” của thôn quê êm ả. Trong lòng cũng mừng là do môi trường sống có lẽ tốt hơn, nên chim chóc cũng về ngày một nhiều hơn.

Tuần trước, thằng cháu của Hai Lúa tui ở trên thành nổi tiếng là “dân chơi”, sao bỗng dưng liên tục mấy ngày liền… siêng chạy về thăm chú thím. Nó chạy xe tay ga đời mới, chở con bồ ăn mặc mô- đen hết ý, hổng hiểu duyên cớ chi mà hai đứa nó cứ lủi lủi trong vườn. Hai Lúa tui cũng không để ý, vì đang bận lo ba cái vụ hoa kiểng với mấy ông bạn già trong xóm. Nhưng lạ cái, tiếng chim mỗi sáng dường như thưa đi và rồi… bặt tăm không còn nghe con nào hót nữa.

Thấy lạ, Hai Lúa tui hỏi bà xã, thì mới té ngửa. Mấy bữa thằng cháu “yêu quý” của Hai Lúa tui về là để bẫy chim bằng cái máy của Trung Quốc. Máy nhỏ xíu như cái chung uống nước, bán đầy ngoài chợ có mấy trăm ngàn, nó phát ra đủ các âm thanh của các loài chim, cứ việc mở lồng chim ra ngồi đợi. Cái máy nhỏ xíu vậy mà hiệu quả không ngờ, hễ chỗ nào có chim, là nó “hốt trọn ổ” không sót một con. Hai Lúa tui còn nghe đồn, mấy tay Trung Quốc qua thuê đất ở miền Trung, xây nhà nuôi chim yến, cũng sử dụng loại máy này mà dụ chim về đông nghẹt. Cái này có khác gì “ăn trộm” công khai tài sản quốc gia.

Nếu chúng ta xem mấy cái bình xiệc điện là phạm tội phá hoại môi trường thì mấy cái máy bẫy chim của Trung Quốc thuộc vào hàng… sư tổ. Hai Lúa tui nghĩ, chúng ta nên có biện pháp ngăn chặn việc bán và sử dụng máy bẫy chim một cách tự do như vậy.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh