Khi Hai Lúa lên mạng

01:09, 05/09/2012

Sự kiện lớn nhất đối với bà con trong xóm của Hai Lúa tui là tháng trước bên viễn thông kéo đường dây cáp ngầm, cáp nổi gì đó vô tận vùng sâu này.

Sự kiện lớn nhất đối với bà con trong xóm của Hai Lúa tui là tháng trước bên viễn thông kéo đường dây cáp ngầm, cáp nổi gì đó vô tận vùng sâu này. Sắp nhỏ ở trên phố điện về kêu: “Nhà mình vô Internet đi ba”. Hai Lúa tui đồng ý ngay, nhưng phải bàn tới lui với bà nhà hết mấy… bình trà. Tánh mấy bà hễ thấy cái gì tốn kém là không ưng bụng. Hai Lúa tui nghe tụi nhỏ nói lên mạng vừa đọc báo, vừa tìm hiểu được nhiều thông tin, nên rất chịu.

Cuối cùng, nhà Hai Lúa tui cũng có Internet, sắp nhỏ mang về dàn máy cũ, rồi nó... tập huấn cho biết “nhấp chuột”, dò tìm thông tin, thiệt tình là quá xá tiện lợi.

Kế đó là mấy ông bạn già của Hai Lúa tui cũng “vô mạng”, sáng sáng ra quán cà phê… thời sự rôm rả quá trời. Nhưng có 2 điều lợi lớn nhất trước mắt mà Internet đã mang lại cho nông dân tụi tui. Thiết thực trước hết là tự tìm hiểu thông tin về các mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên khắp cả nước, không phải đi tham quan tận nơi sinh ra nhiều tốn kém. Kế nữa là nắm bắt kịp thời thông tin mấy cái vụ thực phẩm độc hại không rõ nguồn gốc hoặc các loại trái cây xuất xứ từ Trung Quốc… Từ đó, nông dân trong xóm heo hút này đã bắt đầu ý thức chuyện ăn uống, chuyện thực phẩm trong mâm cơm hàng ngày. Và còn rất nhiều thông tin bổ ích khác nữa.

Nông dân như Hai Lúa tui, cả đời quẩn quanh bên miếng ruộng, cho nên sử dụng được Internet coi như là “bước ngoặt lịch sử”. Việc nắm bắt được nhiều thông tin, giúp bà con nhanh nhạy hơn với những đổi thay vùn vụt của thế giới ngày nay. Nói chung là bớt lạc hậu hơn trước đây.

Nghe nói trẻ em ngày nay rất dễ nghiện Internet vì mê các trò chơi. Nhưng lớp già như Hai Lúa tui mà nghiện lên mạng thì lại là chuyện đáng mừng, phải không?

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh