Đồ dùng gia đình ở nông thôn

01:09, 12/09/2012

Nhà Hai Lúa tui hồi nào tới giờ vẫn thích xài đồ… xưa. Từ cái tủ, cái bàn, cái ghế… mọi thứ đều bằng gỗ. Xuống đến chái bếp thì rổ lớn, rổ nhỏ đều bằng tre. Có thứ mua, có thứ tự tay mình làm cũng tiết kiệm được chút đỉnh.

Nhà Hai Lúa tui hồi nào tới giờ vẫn thích xài đồ… xưa. Từ cái tủ, cái bàn, cái ghế… mọi thứ đều bằng gỗ. Xuống đến chái bếp thì rổ lớn, rổ nhỏ đều bằng tre. Có thứ mua, có thứ tự tay mình làm cũng tiết kiệm được chút đỉnh. Dùng quen rồi không muốn thay đổi, mỗi lần mấy đứa nhỏ đòi vứt bỏ những đồ bằng tre, gỗ cũ kỹ rồi thay bằng đồ nhựa, đồ nhôm mới là Hai Lúa tui không ưng bụng lắm. Hổng biết mình có lạc hậu không? Tụi nhỏ nói: “Mỗi thời mỗi khác”.

Thằng cháu của Hai Lúa tui ở thành phố chắc khá giả dữ, nên chạy ôtô láng cón về thăm quê. Có dịp ngồi nói chuyện, mới hỏi thăm làm ăn của nó. Té ra, nó làm giàu nhờ xuất khẩu đồ gia dụng bằng tre, gỗ sang mấy nước bên Tây. Thì ra, ở nông thôn mình đang đua nhau xài đồ nhôm, đồ nhựa thì tụi Tây nó lại quay trở lại với những đồ dùng thiên nhiên thân thiện.

Bất ngờ hơn, Hai Lúa tui được biết công ty của thằng cháu đang “thắng đậm”, nhờ sáng kiến đột phá xuất khẩu mẫu toillet bằng gỗ. Bây giờ đơn đặt hàng nườm nượp, công nhân làm không kịp thở. Nó giải thích, đồ gỗ vừa thân thiện, vừa tiện lợi khi phải xử lý rác thải không ảnh hưởng đến môi trường.

Chuyện của thằng cháu làm Hai Lúa tui thêm… củng cố niềm tin mà “bảo thủ” với mấy cái rổ, rế bằng tre của quê mình.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh