Ấm áp mùa trăng yêu thương

07:09, 28/09/2012

Hàng ngàn túi quà đã chia sẻ ước mơ, niềm vui, tình yêu thương của cộng đồng đến trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, để các em được vui đón Trung thu trọn vẹn như bao trẻ em khác.

Hàng ngàn túi quà đã chia sẻ ước mơ, niềm vui, tình yêu thương của cộng đồng đến trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, để các em được vui đón Trung thu trọn vẹn như bao trẻ em khác.


Trung thu ở lớp học đặc biệt của cô giáo Nga.

Trung thu ở lớp học đặc biệt

Sáng 26/9/2012, 35 em nhỏ trong lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga- nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (Phường 8- TP Vĩnh Long) rộn ràng niềm hân hoan khi các em được cô chú ở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đến tặng quà trung thu. Đó là những cái bánh ngọt ngào, những chiếc lồng đèn giấy hình thú xinh xắn.

Gọi là lớp học đặc biệt bởi hơn 2/3 các em đều mang bệnh trong người: thiểu năng trí tuệ, hội chứng Down, tim bẩm sinh hay bị nhiễm HIV/AIDS,… và gia cảnh của các em đều gặp nhiều khó khăn. Có em học đến 5 năm chỉ biết được 2 chữ a, o. Có “học trò” ngoài 30 tuổi, đi khập khiễng do bệnh bại não nhưng vẫn đều đặn tới lớp. Hành trình để các em biết chữ, biết con số thật gian nan, song cô Nga vẫn cố gắng duy trì lớp học để các em được học tập như bao trẻ em khác.

“Cháu kính chào cô chú cho cháu quà trung thu. Cháu kính chào cô chú cho cháu Tết Trung thu…”, các em vỗ tay, ngọng nghịu hát vang bài hát mà cô Nga vừa dạy trong tuần qua để chào đón khách. Em Lê Thị Ngọc Trinh (14 tuổi)- bị thiểu năng trí tuệ- cười híp mắt, khoái chí khi được chụp hình. Còn em Nguyễn Thành Tâm- bệnh Down cho biết… “con 3 tuổi”. Nghe vậy, cô Nga xoa đầu em nhắc: “Không phải, con 17 tuổi. Bệnh tật vậy mà thằng bé có khiếu vẽ lắm, thi vẽ được giấy khen nữa đó”. Em Tâm gật đầu cười lễ phép, tay nâng niu cái lồng đèn giấy, đôi mắt ngây ngây thích thú. Bé M.A. (5 tuổi) bị nhiễm HIV, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống với người bà già yếu nhưng phải đi bán vé số nuôi M.A. Dường như em chưa đủ lớn để cảm nhận sự mất mát và bệnh tật mình đang đối mặt, em như “con chim non” nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa các anh chị cao lớn, hồn nhiên vỗ tay, hát ca. “Con thương cô quá hà, ôm cô giống như ôm mẹ con đó”- em Trần Hồng Vy (20 tuổi) bị bệnh Down vòng tay ôm sau lưng cô Nga thật chặt. “Nhõng nhẽo lắm, nói còn con nít là hổng chịu, nói ráng học giỏi kiếm tiền sẽ lo cho mẹ, cho cô Nga nữa”- cô Nga ôm lại Vy trìu mến.

Nhận được quà trung thu, chị Đào Hương (bị viêm não, 35 tuổi)- cựu học sinh lớp hí hửng: “Con đem bánh, lồng đèn về cho cháu con chơi”. Nhìn con- bé Ngô Xuân Quang (12 tuổi) bị bệnh Down, tim bẩm sinh đang mân mê lồng đèn giấy hình rồng, chị Lâm Thủy tâm sự: “Sốt nằm ở nhà mà nghe nói được quà trung thu là dậy thay đồ, xách cặp đi học liền. Đi học vậy cho vui chứ con tui đâu biết nói, chỉ ú ớ… Nhưng đi học thằng bé được chơi với bạn chứ ở nhà làm bạn với ti vi không hà”.

Mùa trăng yêu thương

Giữa tháng 9, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ đã tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo TP Vĩnh Long. Nhận được bánh trung thu và tiền, em Bành Tuấn Khanh (lớp 6/2, Trường THCS Nguyễn Trãi) mừng rơn: “Em để dành bánh tới trung thu, 2 bà cháu em cùng ăn. Em thương ngoại lắm, ba mẹ bỏ em đi từ nhỏ, ngoại già rồi mà vẫn bán vé số nuôi em ăn học. Em sẽ ráng học để lo cho ngoại”. Còn em Hồ Công Hậu (lớp 9/3, Trường THCS Cao Thắng) cho biết: “Có bánh ngon, về 3 mẹ con cùng ăn. Ba bỏ đi rồi, mình mẹ mần mướn lo cho 2
anh em”.


Những cái bánh ngọt ngào sẽ giúp các em nhỏ có đêm Trung thu trọn vẹn.

Để “tạo cơ hội cho tất cả trẻ em được vui Trung thu năm 2012”, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa để huy động cả cộng đồng xã hội cùng chăm lo tổ chức hoạt động vui chơi cho tất cả các cháu thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Theo cô Lê Thị Loan- Trưởng Phòng Chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, tỉnh chuẩn bị trên 38.000 phần quà cho các em thiếu nhi vui Trung thu. Trong đó, ngân sách của tỉnh là 600 triệu đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố còn vận động trên 1,2 tỷ đồng để cho tất cả trẻ em được vui Trung thu.”

Không chỉ thế, các bạn sinh viên, học sinh vào mùa trăng rằm cũng bận rộn với những kế hoạch nào làm lồng đèn, tổ chức văn nghệ gây quỹ để giúp trẻ em nghèo có đêm Trung thu lung linh đầm ấm. Bạn Hoàng Huy (lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: “Đoàn trường em phát động làm lồng đèn để dành tặng cho trẻ em khuyết tật. Tụi em cố gắng để làm những chiếc lồng đèn đầy sắc màu thật đẹp. Hy vọng đêm Trung thu trời không mưa để các em nhỏ đốt đèn của tụi em làm và vui vẻ đón trăng”.

Tình yêu thương, chia sẻ của những tấm lòng, của xã hội đã mang lại cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn niềm vui cùng những nụ cười trong veo về một mùa Trung thu lung linh và ấm áp.

Ngày 28/9/2012 (nhằm ngày 13âl), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh dành thời gian đến thăm, tặng quà và vui Trung thu cùng thiếu nhi tại một số địa phương trong tỉnh.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh