Đằng sau niềm vui tựu trường, đâu đó vẫn còn nỗi lo của rất nhiều học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn…
Đằng sau niềm vui tựu trường, đâu đó vẫn còn nỗi lo của rất nhiều học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn…
Gánh nặng của phụ huynh nghèo
Mùa tựu trường luôn đi kèm với nỗi lo của phụ huynh nghèo. Bộ sách giáo khoa, đồng phục vốn là những nhu cầu tối thiểu cũng trở nên xa vời đối với không ít phụ huynh đông con, thu nhập thấp.
Hội Khuyến học là điểm tựa vững chắc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
|
Mỗi ngày của chị Nguyễn Thị Quyến- mẹ của Huy bắt đầu từ 2 giờ khuya, khi chị phải tất bật xay đậu nành để kịp bán buổi chợ. Trưa chị lại tranh thủ đạp xe mua ve chai, đến chạng vạng tối mới về. Vất vả từ khuya tới tối vậy mà mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn. Cách đây mấy năm, chồng chị- anh Nguyễn Quốc Hùng bị bệnh tim, khó khăn lại chồng chất. Chị bày tỏ: “Giờ không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho chồng, rồi tiền đâu mà cho con đi học. Tựu trường nhưng chưa đứa nào có áo quần, tập sách. Đứa lớn được bà con cho bộ sách giáo khoa. Đứa nhỏ thì dùng lại sách vở của anh Hai nó”. Cầm trên tay phần quà, bé Huy khoe với mẹ: “Vậy là năm học mới con có tập viết rồi, mẹ đừng lo”.
Gia đình anh Trần Văn Sơn (Hậu Lộc- Tam Bình) cứ gần tựu trường là tranh thủ làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền lo cho hai con. Nhìn những quyển sách giáo khoa cũ nhàu nát, chị Trần Thị Bé Mười xúc động: “Năm học mới tôi không biết xoay xở thế nào, vừa tiền trường, tập sách, đồng phục…”
Với những gia đình khá giả, việc lo cho con ăn học thì không sao nhưng những người nghèo, thu nhập thấp ngổn ngang trăm mối lo toan. Gia đình càng đông con thì càng phải “gồng mình” để cho con đủ hành trang vào năm học mới. Cô Trần Thị Lùng- mẹ của Phong không giấu được sự lo lắng: “Mấy hôm rày vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Hàng ngày, tụi tui phải nhặt nhạnh từng đồng mới tạm đủ sống, tiền kiếm được thì quá ít, khi chi phí đầu năm lại quá nhiều”.
Năm nào cũng vậy, sắp khai giảng, người ta lại thấy cô chạy vạy ngược xuôi để có tiền lo cho con. Cô bày tỏ: “Năm nay, thằng út được mọi người tặng cho bộ sách giáo khoa, tập, viết tôi thấy mừng lắm. Nhà nghèo nuôi con đến đâu thì hay đến đó”.
Vui đến trường
Chia sẻ gánh nặng với người nghèo, mong muốn năm học mới, các em được khoác trên vai chiếc cặp mới, được cầm những cây bút, quyển tập mới để đến lớp cùng các bạn, nên bao giờ cũng có những tấm lòng cưu mang, giúp đỡ.
Nhận được 10 cuốn vở còn tinh thơm giấy trắng cùng một suất học bổng 300.000đ, em Nguyễn Hoàng Huy- học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Long Mỹ (Long Mỹ- Mang Thít) xúc động: “Em cảm ơn Hội Khuyến học xã đã cho em món quà ý nghĩa này. Em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của thầy cô và mọi người giúp đỡ em”. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày mẹ Huy phải sớm khuya buôn bán vất vả. Sắp tựu trường, cha mẹ chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cho em đến lớp, nhưng Huy không bao giờ nản chí. 3 năm liền Huy đều là học sinh giỏi, năm nào em cũng được nhận học bổng, tập, viết…
Còn em Lê Thanh Phong- học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Trung Thành A (Vũng Liêm) không giấu được xúc động khi nhận phần quà năm học mới. Cha làm mướn, mẹ đi bán vé số. Nghỉ hè, Phong phải đi bán vé số kiếm tiền đi học. Phong tâm sự: “Em rất vui và cảm ơn thầy cô đã yêu thương em. Em hứa sẽ không phụ công ơn thầy cô”.
Mỗi em một hoàn cảnh nhưng các em đã nỗ lực vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi. Em Nguyễn Tấn Đạt- lớp 3 Trường Tiểu học Tô Hùng Vĩ (Tân Phú- Tam Bình) theo ngoại đến trường mà đôi mắt rơm rớm nước mắt vì vui. Cha mẹ ly hôn, Đạt phải sống chung với bà trong ngôi nhà chật hẹp. Năm học mới, nhận được tập vở do nhà trường, địa phương hỗ trợ, Đạt tâm sự: “Em hứa sẽ học thật tốt”.
Nhằm hỗ trợ cho các học sinh nghèo, tựu trường năm nay, Hội Khuyến học huyện Tam Bình đã vận động và trao 86.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, hội cũng đã vận động được 500 suất học bổng cho học sinh nghèo khối THPT (mỗi suất 1 triệu đồng).
|
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin