Tiếp sức cho cậu học trò mồ côi nghèo đến trường

09:08, 17/08/2012

Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ngành giáo dục- chính trị), Nguyễn Huy Hoàng vừa mừng vừa lo lắng nghĩ cách làm sao để đi học? Còn người ngoại già tâm trí lẩn thẩn cầm tay cháu thốt lên: “Đậu rồi làm sao đi học hả con?”

Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ngành giáo dục- chính trị), Nguyễn Huy Hoàng vừa mừng vừa lo lắng nghĩ cách làm sao để đi học? Còn người ngoại già tâm trí lẩn thẩn cầm tay cháu thốt lên: “Đậu rồi làm sao đi học hả con?”

Nguyễn Huy Hoàng nhận học bổng Dillon.


Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) mồ côi cha mẹ từ lúc em học tiểu học. Bà ngoại già hơn 65 tuổi, ở ấp Cống Đá, xã Thuận Thới đem cháu về nuôi trong căn nhà xiêu vẹo, trống huơ trống hoác, nhưng vẫn vất vả thân già đi làm mướn để nuôi cháu. Cho đến khi Hoàng vào lớp 10 thì bà ngoại bị bệnh khớp nặng đi đứng khó khăn, đầu óc khi nhớ khi quên, công việc chậm chạp. Lúc này Hoàng phải bắt đầu vừa đi học vừa lo kiếm cái ăn, cái mặc tiếp sức ngoại già. Sau thời gian học ở trường, làm bài ở nhà, Hoàng đi làm cỏ vườn, phụ hồ... kiếm thêm thu nhập. Còn cái ăn thì giăng câu, bắt cá ở mương, rạch bất kể nắng mưa không làm em sờn lòng. Cảm thông hoàn cảnh của người học trò nghèo, nhà trường, hội khuyến học, Đài PTTH Vĩnh Long, Tổ chức Dillon... đã trợ giúp kịp thời học bổng, tập sách, học cụ cho em vượt qua khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp cho Huy Hoàng trụ vững trong học tập, tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học.

Huy Hoàng thổ lộ: “Nếu không có sự cưu mang của cộng đồng xã hội, sự yêu thương của thầy cô, cô chú bác các đoàn thể chắc con không thể hoàn tất việc học phổ thông”.

Để đi thi đại học, trong túi Hoàng chỉ có 120.000đ là tiền em làm mướn để dành. Thầy cô và bà con tiếp sức thêm cho em 250.000đ. Đến TP Hồ Chí Minh, nhờ các đội sinh viên tiếp sức mùa thi tìm chỗ trọ, ăn uống, đưa rước miễn giảm, em chỉ tốn tiền xe đò, uống nước... hết 290.000đ. Khi về nhà trong túi còn được 80.000đ.

Bây giờ để vào giảng đường đại học, Huy Hoàng còn gặp lắm gian nan. Em cho biết: “Vừa được học bổng Dillon cấp hơn một triệu đồng là hành trang lên thành phố. Có sổ hộ nghèo nên em xin vào trọ ở ký túc xá, xin miễn giảm tiền trường, em quyết tâm học để đáp lại sự quan tâm của thầy cô, các cô chú bác và xã hội cưu mang”.

Hiện Huy Hoàng đã chuẩn bị con đường vào đại học như vậy và một mong ước thầm kín được nhen lên. Đó là được các cá nhân, đơn vị “tiếp sức đến trường” để em vượt qua khó khăn ban đầu.

Bài, ảnh: HOÀNG ĐƯƠNG (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh