Tấm lòng Út khờ bán vé số

05:08, 07/08/2012

Ở thị trấn Tam Bình, không ai xa lạ gì anh Út bán vé số (Võ Văn Út, xã Tường Lộc- Tam Bình), còn có tên là Út khờ.


Người dân biết được hoàn cảnh anh Út mua vé số ủng hộ.

Ở thị trấn Tam Bình, không ai xa lạ gì anh Út bán vé số (Võ Văn Út, xã Tường Lộc- Tam Bình), còn có tên là Út khờ. Cuộc đời anh lắm gian truân: mồ côi cha mẹ lại mắc bệnh chậm phát triển, ngọng nghịu. Vậy mà anh vẫn từ chối những phần quà tặng từ Nhà nước, tổ chức xã hội để dành cho hộ nghèo khác và “tự lực cánh sinh”. Anh còn tích cóp bỏ heo đất từ tiền lời bán vé số để giúp người nghèo và chuyện tình của anh cũng làm cho nhiều người cảm động. Cuộc sống khó khăn, vợ dứt áo ra đi gần 20 năm nay, nhưng anh vẫn đi tìm và ngần ấy thời gian làm “gà trống nuôi con”.

Tấm lòng chung tình của anh Út khờ

Tới tuổi trưởng thành, anh nên duyên vợ chồng với cô gái tên Điều cũng đồng cảnh ngộ. Sống bằng nghề bán vé số nên họ không có lễ cưới như bao người khác. Họ thuê nhà trọ chung sống và bán vé số sinh sống qua ngày. Tuy cực khổ nhưng 2 người sống hạnh phúc, nhất là khi trong nhà có tiếng cười trẻ thơ. Từ ngày có con nhỏ, vợ ở phòng trọ chăm sóc con, anh Út lo cho 3 miệng ăn. Do bản tính khờ khạo, nên anh cũng hay bị kẻ xấu gạt lấy mất vé số.

Một hôm anh đi bán vé số về, trong nhà trọ chỉ còn đứa con gái chưa đầy tuổi nằm khóc vì đói sữa. Người vợ không chịu được khổ cực, đã dứt áo ra đi mà không lời từ biệt. Anh Út bế con lên mà nước mắt lăn dài. Từ ngày vợ bỏ đi, anh bồng con rong ruổi bán vé số và tìm vợ. Bà con thương hoàn cảnh, mua vé số giúp cha con anh. Còn chị Điều vẫn bặt tăm vô tín. Anh Út bồng con lang thang về xã Tường Lộc, bà con thương tình cho đất cất căn nhà nhỏ. Đứa con lớn lên ngày càng giống mẹ, là niềm vui, an ủi cho cuộc đời anh và bao nhiêu tình yêu thương anh gửi vào con. Nhưng không may đứa con lớn lên cũng mắc căn bệnh như cha và hay bỏ nhà ra đi. Chị Hồ Kim Ánh bán vé số ở gần nhà anh Út, cho biết: “Anh Út khù khờ vậy chớ rất chung tình với vợ, thương con lắm. Có gì ăn ngon là anh đi tìm vợ về, làm nhiều người cảm động. Ai cũng mong chị Điều ở đâu đó vì con và nghĩa vợ chồng mà quay về…”

Nhắc đến vợ con, đôi mắt anh đượm buồn, miệng ngọng nghịu: “Vợ tên Điều chín đỏ như trái mận đẹp lắm. Đến giờ gần 20 năm, tôi cũng còn nhớ vợ và mong vợ về cùng nuôi con…”.

Chia sẻ cùng người đồng cảnh ngộ

Gia đình anh Út thuộc diện nghèo nhất ở địa phương, căn nhà hơn chục năm của bà con cất cho đã xiêu vẹo, có thể sập bất cứ lúc nào và nó trở thành… “khách sạn ngàn sao”. Bên trong thì trống hoác, mọi sinh hoạt của 2 cha con đều ở dưới nền nhà. Cuộc sống khó khăn, nhưng anh chưa bao giờ trông chờ chính quyền địa phương hay tổ chức xã hội hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Năm– Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tường Lộc cho biết: Năm 2007, thấy ngôi nhà của anh Út dột nát, hội đến vận động cất nhà tình thương, nhưng anh vẫn khăng khăng từ chối. Tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đến tặng quà, anh Út cũng không nhận. Anh Út có suy nghĩ đáng trân trọng: Nhà còn ở được thì tận dụng và mình còn sức khỏe làm được thì cố gắng lên. Còn rất nhiều hoàn cảnh đang cần giúp đỡ hơn mình vì thế nhường lại cho họ trước…

Đến năm 2011, căn nhà của anh Út không còn trụ vững được nữa. Bà con địa phương, Hội Chữ thập đỏ xã đã cất cho anh căn nhà mái tôn, vách tường, nền gạch trị giá 20 triệu đồng. Kể từ khi có căn nhà mới, anh cố gắng bán nhiều vé số hơn để đóng góp, giúp lại hộ nghèo khác. Sáng sớm, anh lọ mọ ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về. Mỗi ngày bán được khoảng 100 tờ, lời 100 ngàn đồng, chỉ vừa đủ cơm nước trong gia đình. Vậy mà có người mua vé số của anh trúng độc đắc, tặng thưởng tiền, anh cũng không nhận: “Có thương mình thì hãy mua vé số giúp là cảm ơn lắm rồi…”

Tuy cuộc sống khó khăn thế, nhưng anh Út còn bỏ ống heo mỗi ngày 5.000đ để cuối tháng gửi tặng cho hộ nghèo. Anh Út tâm sự: “Xã hội cho mình căn nhà quá lớn rồi thì bây giờ mình phải có trách nhiệm giúp lại người nghèo khác. Mình còn sức khỏe thì cố gắng làm”. Hôm chúng tôi đến, anh mang 150 ngàn đồng tiền bỏ ống trong tháng 6 đến gửi Hội Chữ thập đỏ xã giúp người nghèo. Nhưng hội đã dùng số tiền này mua lại cho anh chiếc giường ngủ.

Chia tay với chúng tôi, anh Út đi nhanh vào bến xe mời khách mua vé số…

Bài, ảnh: HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh