Khu chung cư (KCC) Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) từng bị nhiều người “thở than” về vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nhưng hiện nay nhờ ý thức chung của mọi người nên chung cư đã trở nên xanh- sạch- đẹp hơn…
Sống ở chung cư nhưng vẫn thắm đậm tình làng nghĩa xóm.
Khu chung cư (KCC) Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) từng bị nhiều người “thở than” về vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nhưng hiện nay nhờ ý thức chung của mọi người nên chung cư đã trở nên xanh- sạch- đẹp hơn…
Ngôi nhà chung của mọi người
Chúng tôi đến KCC Phạm Thái Bường vào một chiều cuối tuần. Các em nhỏ đang vui đùa, nhiều người lớn ngồi trò chuyện rôm rả trong khuôn viên.
KCC có khoảng 250 hộ dân là cán bộ, công nhân viên chức. Dù quê quán, điều kiện kinh tế khác nhau nhưng lại gần gũi về công việc, giờ giấc... nên hầu hết biết hòa thuận, giữ gìn môi trường. Hàng quý, các hộ gia đình có buổi sinh hoạt để đánh giá, lắng nghe và phản ánh các vấn đề có liên quan đến điều kiện sinh hoạt, môi trường… Từ đó, mọi người tự giác cùng chung tay xây dựng KCC ngày càng an toàn, sạch đẹp và cả phòng chống tội phạm. Một phụ nữ ở lô 5 cho biết: “Trước kia, tiếng nói chuyện, tiếng tivi hơi ồn hoặc rác thải là vấn đề “phức tạp”, khó nói nhưng giờ mọi người đã tự ý thức và dần cải thiện, xem nơi đây như ngôi nhà chung. Ai cũng hòa đồng vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau”. Chú N. sống ở KCC hơn 12 năm cho biết: “Tuy mỗi người một việc nhưng sống trên tinh thần vì lợi ích chung. Khi có hội họp, mọi người đều mạnh dạn phát biểu để góp phần xây dựng KCC ngày càng xanh- sạch- đẹp hơn”.
Nhiều người vốn e ngại khi sống ở KCC bởi chật chội và xa lạ, thiếu tình làng nghĩa xóm như ở nông thôn. Thế nhưng khi sống một thời gian thì thái độ dần thay đổi. Chị Thúy ở lô 5 theo chồng về đây gần 7 năm. Chồng đi làm, chị lo nội trợ. Chị Thúy vui vẻ nói: “Mọi người đoàn kết tốt, vệ sinh cũng dần được đảm bảo, an ninh tốt. Có tiệc tùng gì thì khuôn viên KCC trở thành nơi để mọi người tập trung vui chơi, nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm thêm khắng khít”. Tiếp theo lời mẹ, bé Đạt nói: “Con thấy ở đây rất vui. Con thích nhất là mỗi buổi chiều được vui đùa thoải mái với các bạn”.
Thực hiện nếp sống văn minh nơi đô thị
Tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh nơi đô thị, mọi người luôn tự giác thực hiện tốt những điều cam kết để KCC luôn được bình yên, sạch đẹp, như: cảnh giác chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; mọi người đều hăng hái tham gia thực hiện khu phố xanh- sạch- đẹp… Ông Nguyễn Thanh Luận- Trưởng Khóm 4 cho biết: “Khóm hiện có 3 lô chung cư với 7 tổ dân phố, mỗi tổ đều có người phụ trách nên việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên, người dân chấp hành tốt”. Ngày lễ, tết, mọi người đều hăng hái tham gia tổng vệ sinh, dọn dẹp… cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh.
Giữ gìn vệ sinh chung là tiêu chí hàng đầu được đặt ra ở KCC.
Nhiều người dân ở lô 7 (Khóm 1) đều đồng ý: Mọi người sống ở đây rất thoải mái vì an ninh được đảm bảo, vệ sinh ngày càng được khắc phục. Mỗi khi họp dân ai cũng mạnh dạn phát biếu ý kiến của mình với mong muốn xây dựng KCC ngày càng tốt hơn.
Các vấn đề an ninh, phòng cháy chữa cháy (PCCC), không gian bãi giữ xe… cũng được chú trọng và quan tâm. Hàng năm, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đều có tổ chức kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC giúp người dân nâng cao ý thức và chấp hành các quy định, có thể vận dụng thực tế nếu có sự cố. Chính điều này đã góp phần tăng chất lượng sống của cư dân. Anh Nguyễn Văn Bé Ba- Bảo vệ KCC lô 5 cho hay: “Ở mỗi lô, có thành lập đội PCCC riêng với 12 người và mỗi nhà đều tự trang bị 1 bình chữa cháy. Hiện tại chúng tôi đang triển khai hệ thống đèn chiếu sáng tự động để khi có sự cố, người dân có thể di chuyển an toàn. Trước đây, tình trạng “rác thả” từ trên lầu theo đường máng gây mất vệ sinh nhưng qua tuyên truyền, phổ biến giờ mọi người đã tự đi đổ rác, hạn chế tình trạng rác quá tải”.
Đô thị ngày càng phát triển, các KCC lớn càng được xây dựng nhiều. Để KCC ngày càng an toàn, xanh- sạch- đẹp và văn minh, đi vào nề nếp là do công sức đóng góp của mỗi cá nhân và mỗi gia đình.
Bài, ảnh: C.HUỆ- T. LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin