Trải qua 15 năm thành lập, Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng ngày một phát triển, đời sống công nhân ngày càng nâng cao. Có người vươn lên khá giàu, nuôi con ăn học thành tài. Nhưng cũng có một số công nhân cuộc sống còn khó khăn, cái nghèo vẫn đeo đuổi mà một căn nhà khang trang tưởng chừng như ngoài sức tưởng tượng. Được sự quan tâm sâu sát của Liên đoàn Lao
Trải qua 15 năm thành lập, Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng ngày một phát triển, đời sống công nhân ngày càng nâng cao. Có người vươn lên khá giàu, nuôi con ăn học thành tài. Nhưng cũng có một số công nhân cuộc sống còn khó khăn, cái nghèo vẫn đeo đuổi mà một căn nhà khang trang tưởng chừng như ngoài sức tưởng tượng. Được sự quan tâm sâu sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, Đảng bộ, công đoàn Công ty đã xây dựng 4 “Mái ấm công đoàn” giúp cho công nhân nghèo có cuộc sống tốt hơn, “an cư lạc nghiệp”.
Từ thơ ấu, cái nghèo đã đeo bám lấy gia đình chị. Đến khi lập gia đình, chị Trần Thị Hường- công nhân Đội vệ sinh luôn tự nhủ mình phải phấn đấu làm việc chăm chỉ để con cái không phải khổ như cuộc đời của mẹ. Chị cùng chồng làm việc trong Công ty TNHH một thành viên Công ty Công trình công cộng. 16 năm gắn bó với nghề, đồng lương ổn định, chị đã có điều kiện lo cho gia đình. Nhưng căn bệnh động kinh đã cướp đi sức lao động của chồng, để rồi bao lo toan tiếp tục đè nặng trên đôi vai của chị Hường. Ngoài công việc quét rác, chị còn giữ nhà vệ sinh phụ với chị ruột để có thêm tiền trị bệnh cho chồng, lo cho con. Chị Hường chia sẻ: “Nhớ khi còn ở căn nhà ọp ẹp, rách nát; mỗi khi mưa tạt, gió lùa cả nhà không sao ngủ được”. 16 năm gắn bó với công ty, chăm chỉ làm việc nhưng chị không dám nghĩ đến một căn nhà lành lặn vì gia cảnh như vậy. Hiểu được hoàn cảnh chị Hường, năm 2007, Công đoàn công ty hỗ trợ 6 triệu đồng xây dựng “Mái ấm công đoàn” trị giá 17 triệu đồng, gia đình đóng góp phần còn lại.
“Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những vị ân nhân của mình. Ban Giám đốc, Công đoàn công ty đã cho gia đình tôi một cơ hội được sống tốt hơn. Có nhà cửa ổn định, tôi yên tâm làm việc”- chị Hường nói trong niềm xúc động.
Chia tay chị Hường, tôi đến nhà anh Trần Văn Phúc- công nhân Đội Công viên- Cây xanh. Anh nói: “Lúc chưa được xây “Mái ấm công đoàn”, cả gia đình gồm 3 người phải ăn ở, sinh hoạt trong một căn nhà chưa đầy 15m2. Mặc dù được đồng nghiệp trong công ty và bạn bè, người thân hết sức thông cảm, giúp đỡ, nhưng với hoàn cảnh của tôi, có được một căn nhà đúng nghĩa để ăn ở, sinh hoạt ổn định lâu dài là một điều cả hai vợ chồng không dám mơ đến”.
Vậy mà nay anh Phúc được xây một “Mái ấm công đoàn” trị giá 40 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 20 triệu đồng, Công đoàn công ty 4 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Giờ anh chỉ tập trung hoàn thành công việc để có tiền lo cho con trai ăn học đến nơi đến chốn.
Chương trình “Mái ấm công đoàn” là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, giúp nhiều công nhân lao động được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, đáp ứng nguyện vọng của công đoàn viên, phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước. Tuy số tiền hỗ trợ xây và sửa nhà không lớn, nhưng đó là những tấm lòng đầy tình nghĩa của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công ty dành cho đoàn viên công đoàn nghèo, khó khăn về nhà ở, tô điểm thêm truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”. Năm 2012, Công đoàn công ty dự kiến trao một mái ấm cho công đoàn viên trị giá 28 triệu đồng”- ông Lưu Quang Trường- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng, cho biết.
Đúng vậy, ngoài giá trị vật chất, sự hỗ trợ của Công đoàn công ty còn có ý nghĩa tạo nên một sự “cộng hưởng” trong cộng đồng dành cho những gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi đã có một mái ấm để an cư, họ sẽ có thêm nghị lực phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên lập nghiệp.
ANH MINH (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin