Ngày hè của học sinh nghèo: học vào đời

01:08, 03/08/2012

Hè là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của học sinh sau năm học đầy căng thẳng. Thế nhưng với một số em, ngày hè lại là những ngày lao động vất vả, san sẻ gánh nặng cơm áo với gia đình…

Hè là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của học sinh sau năm học đầy căng thẳng. Thế nhưng với một số em, ngày hè lại là những ngày lao động vất vả, san sẻ gánh nặng cơm áo với gia đình…

Những ngày hè vất vả

Cứ vào hè, bóng dáng nhỏ nhắn của không ít học sinh lại rảo chân khắp các ngả đường mời khách mua vé số; có em phụ buôn bán cùng gia đình, có em làm thuê…

Học sinh nghèo bán vé số kiếm tiền cho năm học mới.


Trong cái nắng chói chang, em Lê Thanh Phong- học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Trung Thành A (Trung Thành, Vũng Liêm) vẫn niềm nở mời khách mua vé số ủng hộ. Phong gắn bó với xấp vé số mấy năm nay. Hè nào cũng vậy, vừa tổng kết năm học là em cùng vài bạn trong xóm rủ nhau đi bán vé số. Nhà không có ruộng đất, cha mẹ làm thuê nên mấy tháng hè em đi bán vé số kiếm tiền mua tập sách, quần áo cho năm học mới. Hàng ngày, Phong dậy thật sớm, đi bán tới tối mịt mới về. Phong cho biết: “Nhờ đi bán lâu nay, nên số lượng vé em bán nhiều hơn cả những người lớn. Những lúc mệt mỏi, em ngồi nghỉ dưới bóng cây”.

Ngày nào cũng vậy, tầm 5 giờ rưỡi sáng là Nguyễn Tuấn Thành- học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Trung Thành A- cũng bắt đầu đi bán vé số. Mỗi ngày em bán gần 100 tờ, dành dụm được bao nhiêu là em gửi mẹ để dành trang trải việc học. Thành kể: “Em hên lắm, ngày nào cũng bán hết. Ở đây, có một số bạn bán vé số, nhiều bữa đi cả ngày trời mà cũng chỉ đủ tiền ăn. Ước gì ngày nào em cũng đạt “chỉ tiêu” như vầy để đủ tiền cho năm học mới”.

Còn mùa hè của 2 chị em Huỳnh Thị Yến Nhi, Huỳnh Ngọc Hoa- học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Vĩnh Long) thì hàng ngày lúc mẹ đi bán vé số, 2 chị em lúi cúi phụ bà nội dọn hàng bán hủ tiếu.Từ dọn dẹp hàng, bưng bê rồi đến rửa chén cả hai chị em đều làm rất nhanh, thuần thục. Kéo vạt áo lau mồ hôi lấm tấm trên má, Yến Nhi bày tỏ: “Cũng mệt lắm nhưng được phụ nội là chị em con vui rồi”.

Uớc mơ nho nhỏ

Khi hỏi ước mơ của em là gì, Thanh Phong trả lời: “Em ước bán thật nhiều vé số để phụ tiền đi học với cha mẹ. Em mong được đi học đến ngày ra trường và tìm được việc làm để nuôi gia đình”. Phong tâm sự thêm: “Hàng ngày, thấy các bạn được ba mẹ cho đi học thêm, được chơi trò chơi, rồi lên kế hoạch chơi chỗ nọ, chỗ kia, em cũng ao ước được như vậy,…”– nói tới đó giọng Phong như
nghẹn lại.

Dù hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng Yến Nhi và Ngọc Hoa luôn nỗ lực học tập và cả hai em đều là học sinh khá giỏi. Theo các em, nhà nghèo, được bà nội và mẹ cố gắng lo cho đến trường đã là quý lắm. Chính vì thế 2 chị em quyết tâm học thật tốt để bà và mẹ được vui lòng. Không có điều kiện đi học thêm như nhiều bạn, Yến Nhi và Ngọc Hoa chỉ học những kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài ra, 2 chị em còn thường xuyên trao đổi và tham khảo những bài tập khó với bạn bè. Hỏi dự tính gì cho tương lai không, Ngọc Hoa trả lời: “Em mong sao mình có thể tiếp tục đến trường như các bạn”. Yến Nhi thì nói: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để sau này kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng bà và mẹ”.

Còn em Nguyễn Văn Lộc- học lớp 3/1 Trường Tiểu học Phú Hiền (Châu Thành, Đồng Tháp)- bày tỏ: “Sáng nào bước chân đi, em cũng mong sao khoảng 3- 4 giờ chiều là bán hết, được nghỉ ngơi một chút để tối còn đi bán tiếp nhưng…”- Lộc bỏ lửng câu nói, buồn buồn nhìn xuống đôi chân đã mỏi nhừ. Cha mẹ buôn bán “bữa cơm bữa cháo” lại phải lo cho 2 anh em Lộc đi học. Nghỉ hè, Lộc quyết tâm đi bán vé số kiếm tiền phụ thêm. Hàng ngày, Lộc đi nhiều, đi xa để mong bán được nhiều vé số. Nhưng có những buổi trưa, bụng đói meo mà xấp vé số vẫn như còn nguyên. “Em mong mình bán thật nhiều vé số, có tiền để tự lo đủ chi phí cả năm học”- Lộc ao ước.

Hè của học sinh nghèo không có những món quà đắt tiền, cũng không có những chuyến đi chơi xa mà chỉ là những tháng ngày rong ruổi bán vé số hay làm thêm. Dù khó khăn, cực nhọc thì các bạn nhỏ vẫn cố gắng vươn lên. Các bạn có biết, chính những giọt mồ hôi đổ xuống, chính những tất bật xoay tròn mình trong lo toan đã giúp các em có thêm bản lĩnh, nghị lực và tính tự lập. Đó là những bài học đắt giá trong những ngày hè mà không phải học sinh nào cũng có. Mong rằng ước mơ của các em rồi sẽ thành hiện thực, vì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai biết cố gắng và phấn đấu hết mình.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh