Mới 28 tuổi nhưng sở hữu một cơ ngơi bề thế với thu nhập mỗi năm đến hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Duy Thanh (Đông Thạnh- Bình Minh) là tấm gương sáng cho khát vọng làm giàu của tuổi trẻ ngày nay.
Mới 28 tuổi nhưng sở hữu một cơ ngơi bề thế với thu nhập mỗi năm đến hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Duy Thanh (Đông Thạnh- Bình Minh) là tấm gương sáng cho khát vọng làm giàu của tuổi trẻ ngày nay.
Đến gia đình anh Thanh, chúng tôi thực sự ấn tượng trước ngôi nhà mới khang trang. Sau nhà là vườn mít xanh ngút ngàn, cùng trại nuôi bồ câu, chuồng rắn… Đó là thành quả mà anh có được bằng chính tâm huyết, nghị lực làm giàu và sự cần mẫn của mình.
Sau khi tốt nghiệp THPT, gia đình gặp khó khăn nên anh Thanh đành bỏ dở việc học và đăng ký xuất khẩu lao động ở Nhật. Trong 3 năm làm việc nơi xứ người, anh đã nung nấu quyết tâm về quê lập nghiệp và làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Khi hết hạn lao động về quê, với số vốn dành dụm được, Thanh giúp gia đình giải vây nợ nần, còn lại chút ít anh quyết định đầu tư trồng mít Thái siêu sớm.
Nghĩ là làm, anh phá bỏ 4.000m2 vườn không hiệu quả và mua 350 gốc mít Thái siêu sớm về trồng. Anh Thanh cho biết: “Thấy đất của gia đình chưa được đầu tư hiệu quả nên tôi luôn trăn trở làm thế nào để mỗi tấc đất hóa tấc vàng. Ai cũng nói tôi “liều” vì trước giờ ở quê chưa có ai giàu nhờ trồng mít cả”.
Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên năng suất chưa cao. Anh nói: “Mít này nhẹ công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn lại cho trái quanh năm. Nhưng lúc đầu do chưa có kinh nghiệm thấy trái nhiều là để, nên cây bị xuống sức. Mấy năm trở lại đây, vườn mít đã mang về lợi nhuận cho gia đình gần 700 triệu đồng mỗi năm”.
Theo anh Thanh, mít Thái siêu sớm cho thu hoạch quanh năm, giá thành cao nên rất có lời.
Anh cho biết thêm: “Mít có múi to, cơm dày, ăn giòn, ngọt thanh, giá cả lại cao, ở mức trên 15.000 đ/kg. Trọng lượng trái từ 10- 15kg, có khi hơn 20kg. Nếu biết để trái mùa nghịch sẽ thu lời rất cao”.
Với thành công ban đầu, anh trồng thêm 350 gốc mít Thái siêu sớm trên 4.000m2 đất còn lại của gia đình. Hiện tại vườn mít này đang cho thu hoạch lứa đầu tiên với thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
Chưa hài lòng với những gì có được, anh Thanh đã tận dụng diện tích đất trống để làm chuồng nuôi bồ câu gà. Lúc đầu, anh nuôi thử nghiệm 7 cặp bồ câu giống. Qua thời gian tìm tòi kỹ thuật trên sách báo và tìm hiểu nhu cầu thị trường, anh mạnh dạn nuôi lên 30 cặp. Sau hơn 1 năm chăm sóc, mỗi tháng anh bán khoảng 25 cặp con với giá 300.000 đ/cặp bồ câu gà và 1 triệu đồng/cặp bồ câu gà lông vàng. Tính ra mỗi tháng trừ chi phí, anh thu trên 10 triệu đồng.
Theo anh thì nuôi bồ câu không khó, bởi chúng rất ít bị bệnh lại dễ tính, chỉ cần chỗ ở thoáng mát, sạch sẽ và thức ăn, nước uống cũng phải sạch.
Hàng năm anh còn “tận dụng cỏ trong vườn nuôi 2 con bò nái, mỗi năm thu hơn 20 triệu”. Hiện tại anh nuôi được 20 con rắn ri voi giống đang thời kỳ sinh sản và 40 rắn ri voi con. Khi hỏi về dự định sắp tới, anh nói vui: “Lao động là vinh quang nên sắp tới tôi sẽ mở rộng chuồng trại, tăng thêm số lượng nuôi bồ câu ra ràng, phát triển mô hình nuôi rắn”.
Là Bí thư chi đoàn ấp, anh Thanh thường xuyên giúp đỡ, mang theo kinh nghiệm và cả khát vọng làm giàu của tuổi trẻ để vận động, hướng dẫn đoàn viên- thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Hiện tại, anh đã thành lập tổ trồng mít Thái siêu sớm ở ấp với 1.500 gốc. Đồng thời anh cung cấp con giống, cách chăm sóc, kỹ thuật cho bà con có nhu cầu. “Nếu chí thú, quyết tâm làm ăn, không bỏ cuộc trước khó khăn thì sẽ thành công”- anh chia sẻ.
Anh Nguyễn Minh Giang- Bí thư Đoàn xã cho biết: “Thanh không chỉ là cán bộ Đoàn năng nổ, tích cực mà còn làm kinh tế giỏi. Tuy vườn mít đang tuổi thu hoạch nhưng Thanh sẵn sàng hiến 1.500m2 để làm đường giao thông xây dựng xã nông thôn mới. Thanh được mọi người tin yêu và năm 2011, Thanh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin