Nông dân miền Tây giỏi thiệt!

01:08, 08/08/2012

Do chưa đi coi “tận mặt” cái máy diệt sâu nó ra làm sao, nên Hai Lúa tui cũng bán tín bán nghi. Nhưng, theo ông bạn nông dân của Hai Lúa tui nói “chắc như đinh đóng cột” là anh đã chứng kiến rõ ràng.

Do chưa đi coi “tận mặt” cái máy diệt sâu nó ra làm sao, nên Hai Lúa tui cũng bán tín bán nghi. Nhưng, theo ông bạn nông dân của Hai Lúa tui nói “chắc như đinh đóng cột” là anh đã chứng kiến rõ ràng.

Số là có nông dân ở trong Rạch Vọp vừa mua cái máy diệt sâu, mà không cần phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nữa. Cái máy này, nghe đâu cũng của một nông dân ở bên Sóc Trăng có trình độ “tiểu học trường làng” vừa sáng chế ra. Máy có cái vòng chỉ cần đeo vào các nhánh cây, rồi cho một dòng điện với cường độ hợp lý chạy qua, là có thể làm chết một số loài sâu bọ. Mà dòng điện này lại không có ảnh hưởng đến con người. Thế mới tài!

Không biết có hiệu quả thế nào, nhưng nếu vậy thì đây quả là sáng kiến đáng được biểu dương. Nó vừa tiết kiệm số tiền đáng kể, vừa bảo vệ được môi trường, bảo vệ cả sức khỏe của nông dân tụi mình. Đặc biệt, nếu ứng dụng rộng rãi được thì rất phù hợp với những tiêu chuẩn trồng trái cây sạch, an toàn hiện nay.

Tính ra cho đến giờ này, ở miền Tây đã có rất nhiều sáng chế từ những tay nông dân “ít học”, nhưng họ chịu khó tìm tòi, nghiên cứu từ thực tế mà mày mò ra nhiều cái máy ứng dụng rất hiệu quả đó chớ. Xin hoan hô mấy anh nông dân miền Tây!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh