Trước khi trở thành chủ doanh nghiệp, anh Lương Hoàng Tú- Chủ DNTN Xây dựng thương mại Kha Thành (Phường 2, TP Vĩnh Long) phải trải qua những ngày tháng cơ cực- làm thợ hàn để tìm kế sinh nhai.
Anh Lương Hoàng Tú (bìa trái) trở thành chủ doanh nghiệp
nhờ nghị lực và ý chí vươn lên của mình.
Trước khi trở thành chủ doanh nghiệp, anh Lương Hoàng Tú- Chủ DNTN Xây dựng thương mại Kha Thành (Phường 2, TP Vĩnh Long) phải trải qua những ngày tháng cơ cực- làm thợ hàn để tìm kế sinh nhai.
Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí ở Trung tâm Dạy nghề Việt Đức (Thủ Đức), anh Tú về quê và sinh sống bằng nghề hàn, cắt nhôm thuê. Là lao động chính trong một gia đình phải đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn, anh Tú thấy được đời sống gia đình sẽ không thể khá lên nếu như anh cứ mãi làm thuê như vậy. Cuối cùng, anh quyết định chuyển hướng sang mở cơ sở cơ khí đáp ứng nhu cầu của người dân và các cơ sở sản xuất, xây dựng ngay tại địa phương mình.
Với đồng vốn ít ỏi dành dụm từ mấy năm qua cùng với số tiền 20 triệu vay từ quỹ 120, anh quyết định mua một máy hàn, một máy cắt và thuê thêm 2 nhân công để mở xưởng cơ khí vào năm 2006. Thời gian đầu, xưởng cơ khí của anh gặp rất nhiều khó khăn: thiếu vốn, thiếu máy móc, nhân công chưa thạo nghề, khách hàng cũng chưa tin tưởng vào xưởng cơ khí nhỏ do một người mới vào nghề làm chủ. Anh Tú nói: “Mục đích mở xưởng là để tạo thêm thu nhập cho gia đình, nhưng những ngày đầu gặp rất nhiều khó khăn có lúc tưởng chừng không trụ nổi. Nhà đã khó, cứ nghĩ đến việc gánh thêm món nợ do làm ăn thất bại mà cứ rùng mình”.
Nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi của bản thân cộng với sự giúp đỡ của nhiều người, cơ sở cơ khí của anh Tú đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, dần tạo được uy tín với khách hàng. Năm 2010, anh Tú quyết định mở rộng cơ sở của mình với tên gọi DNTN Xây dựng thương mại Kha Thành với 2 ngành nghề chính là cơ khí và xây dựng (văn phòng đại diện ở đường Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long). Đến nay, doanh nghiệp của anh có gần 30 công nhân, thu nhập thấp nhất 3 triệu đồng/tháng/người.
Quy mô còn nhỏ, nhưng anh Tú luôn cảm thấy mình may mắn vì đã chọn đúng hướng đi để thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và giúp đỡ cộng đồng. Với mọi người, anh Tú được tôn vinh là “ông chủ trẻ” không chỉ vì thành tích anh đạt được mà hơn hết là tinh thần dám chấp nhận khó khăn để vươn lên bằng chính đôi tay, khối óc của mình.
“Tôi làm nên Kha Thành từ hai bàn tay trắng và giờ nhìn lại tôi không nghĩ mình sẽ làm được như thế. Là con người của kỹ thuật nên tôi không quen tư duy phát triển doanh nghiệp mình như thế nào, quản trị ra sao… chỉ biết làm hết sức mình để có kết quả tốt nhất”- anh Tú cho biết.
Không chỉ thế mà cơ sở của anh còn là nơi dạy nghề cho các thanh niên cùng cảnh ngộ. Học nghề ở xưởng, thợ học việc chẳng những không mất học phí mà còn được hỗ trợ 100 ngàn đồng/ngày. Những thợ ra nghề sẽ được nhận ở lại làm việc tại xưởng với mức thu nhập khá ổn định. Không chỉ thế, doanh nghiệp của anh còn nhận xây dựng nhà đại đoàn kết và các công trình phúc lợi của phường. Anh Tú chia sẻ: “Tôi đã từng sống vất vả nên tôi biết có nhiều hoàn cảnh rất cần sự san sẻ. Tạo được công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn”.
Xét về lợi nhuận, về quy mô kinh doanh, có thể anh Tú chưa có trong tay hàng chục tỷ đồng tiền vốn, hàng trăm công nhân, lợi nhuận chưa nhiều nhưng chúng ta có thể thấy được ý chí khởi nghiệp và nghị lực để vượt qua mọi thách thức của anh. Những thành công của anh hôm nay được bắt đầu từ hai bàn tay trắng nhưng anh đã có quyết tâm, dám mạo hiểm và đã thành công từ những bước đường khó khăn nhất.
Anh Nguyễn Tiến Nam- Bí thư Đoàn Phường 2- TP Vĩnh Long cho biết: “Từ một người thợ hàn, Tú đã vượt qua mọi khó khăn để trở thành một chủ doanh nghiệp. Hoàng Tú là một tấm gương giàu nghị lực, có ý chí vươn lên, là một trong những thanh niên điển hình trong phong trào lập thân, lập nghiệp”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin