Hàng ngàn suất học bổng nghĩa tình từ ngân sách tỉnh Vĩnh Long, từ nguồn vận động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp đã tiếp sức, nuôi ước mơ cho học sinh nghèo được đến trường.
Hàng ngàn suất học bổng nghĩa tình từ ngân sách tỉnh Vĩnh Long, từ nguồn vận động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp đã tiếp sức, nuôi ước mơ cho học sinh nghèo được đến trường.
Vươn lên nghịch cảnh
Thật đáng trân trọng biết bao trước những người bà phải nặng gánh mưu sinh để cố gắng bù đắp tình thương và lo cho những đứa cháu cút côi của mình được đến trường. Mồ côi cha, mẹ theo “tiếng gọi trái tim” để em Phạm Thị Thu Ngân (lớp 6, Trường THCS thị trấn Cái Vồn) ở với ông bà ngoại. Tuy tuổi đã già nhưng ông bà của Ngân vẫn cố gắng “ai kêu gì mần nấy”. Thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà, ngoài giờ học Ngân xin giúp việc nhà, phụ giữ em để “có được đồng nào hay đồng đó” đi học. Sớm mồ côi cha mẹ, tuổi thơ của em Nguyễn Thị Xuân Mai (lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Cái Vồn B) sống vất vả cùng bà nội. Bà cố gắng “lướt” qua các căn bệnh không tên của tuổi xế chiều để ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi chân bà rảo bước khắp con đường, ngả hẻm thị trấn để thu mua ve chai.
Đồng cảnh với em Mai, em Phạm Tấn Phát (lớp 4, Trường Tiểu học Thuận An C) cũng sớm mồ côi cha mẹ, ở với bà ngoại. Ngoài giờ học, em Phát theo bà đi bán bánh, kiếm tiền lo cuộc sống cho hai bà cháu. Nhận học bổng trên tay, em Phát rưng rưng: “Ngoại biết con được lãnh tiền, lãnh tập đi học, ngoại sẽ mừng lắm. Con sẽ ráng học giỏi để đi làm có tiền lo cho ngoại được sung sướng”.
Và, rất nhiều những hoàn cảnh gia đình không ruộng đất, ba mẹ các em học sinh nghèo vượt khó phải lam lũ làm thuê nuôi ước mơ các con học giỏi. Đó là hoàn cảnh của em Trương Thị Thu Quyên (lớp 5, Trường Tiểu học Chánh An- Mang Thít), nhà không ruộng vườn nên ba phải đi làm mướn để lo tiền thuốc cho mẹ bệnh nặng. Năm nay, công việc bưng gạch mướn ở các lò gạch của ba mẹ em Trịnh Thị Nhựt Tâm (lớp 4, Trường Tiểu học Nhơn Phú- Mang Thít) bấp bênh bởi “bữa làm, ba bốn bữa nghỉ” do các ghe ít đến mua gạch. Tuy nhà khó khăn nhưng em Tâm vẫn nghe lời dạy của ba mẹ cố gắng học thật giỏi để sau này đi làm có tiền lo cho anh trai bệnh bại não;…
Tiếp sức cho ước mơ đến trường
Đó là những em trong gần 200 em vừa nhận học bổng do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức. Tại buổi phát học bổng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Lan đã gởi lời cảm ơn chân thành, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời tiếp sức cho các học sinh nghèo đến trường; đồng thời kỳ vọng các em được nhận học bổng sẽ nỗ lực không ngừng, vượt khó học giỏi. Qua 18 năm vận động, Quỹ học bổng “Trẻ em vượt khó học giỏi” do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long phát động đã tiếp sức đến trường cho rất nhiều con em công nhân viên chức- lao động nghèo và học sinh ngoài cộng đồng vượt khó học giỏi. Đến nay, đã có trên 10.500 suất học bổng được cấp phát với hơn 850 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp tương đương số tiền trên 3,3 tỷ. Riêng năm 2012, có 58 đơn vị tham gia đóng góp trên 1.400 suất học bổng, vượt hơn năm ngoái 900 suất, đồng thời mức vận động mỗi suất cũng tăng từ 300.000đ lên 500.000đ, tổng giá trị quỹ học bổng năm nay là 879 triệu đồng.
Hơn 200 học sinh nghèo nhận học bổng do Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức.
Theo bà Lê Thị Loan- Trưởng Phòng Bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, trong Tháng Hành động vì trẻ em, tỉnh đã tặng 400 phần quà gồm cặp sách, quần áo, tập học sinh cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đầu năm học mới, tỉnh tiếp tục tặng 400 phần quà cho các học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học ở 8 huyện, thành phố (trị giá 300.000 đ/phần).
Và, sự chung tay chia sẻ của các doanh nghiệp để tiếp sức ước mơ cho học sinh nghèo đến trường thật đáng trân trọng. Thông qua Quỹ học bổng Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt tặng 18 suất học bổng, mỗi suất 700.000đ cho học sinh nghèo. Công ty CP Kinh doanh- Xuất nhập khẩu Vĩnh Long và Công ty Hóa dầu Mê Kông tặng 6.000 quyển tập hay Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa của THVL đã tiếp sức mỗi năm trên 2.600 suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở các tỉnh ĐBSCL;… Song song đó, phải ghi nhận những tấm lòng của các cá nhân đã âm thầm “nâng bước đến trường” cho học sinh nghèo như cô Trần Thị Kim Loan- DNTN Loan Thanh Bình đã nhận đỡ đầu học tập trong suốt những năm phổ thông và đại học cho 5 em học sinh, sinh viên nghèo. Ngoài ra, cô còn hỗ trợ tiền giúp em Hồ Duy Bằng- thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT có thêm kinh phí thi đại học;…
Ngày càng có nhiều những tấm gương học sinh nghèo vượt khó, và không ít các em phải tạm gác lại ước mơ đến trường vì hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em đã được “vực dậy” nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân. Sự đồng hành tiếp sức cho những học sinh nghèo đầy nghị lực vươn lên tìm tri thức ấy thật đáng trân trọng!
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin