Dù đã vào hàng “thất thập cổ lai hy” nhưng 3 cụ già: Nguyễn Văn Bông (93 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (82 tuổi) và Lê Văn Rẫy (71 tuổi) ở ấp Tân Hưng (Tân Hòa- TP Vĩnh Long) vẫn chung tay cùng thanh niên địa phương sửa đường, làm nhà, xây cầu,… Không nề hà vất vả, 3 cụ nói rằng “còn khỏe sẽ còn làm”.
Các cụ xông xáo cùng địa phương sửa cầu.
Dù đã vào hàng “thất thập cổ lai hy” nhưng 3 cụ già: Nguyễn Văn Bông (93 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (82 tuổi) và Lê Văn Rẫy (71 tuổi) ở ấp Tân Hưng (Tân Hòa- TP Vĩnh Long) vẫn chung tay cùng thanh niên địa phương sửa đường, làm nhà, xây cầu,… Không nề hà vất vả, 3 cụ nói rằng “còn khỏe sẽ còn làm”.
Giúp người không đợi trả ơn
Người dân ấp Tân Hưng đã quá quen thuộc với hình ảnh 2 anh em cụ Nguyễn Văn Bông (tên thường gọi Sáu Bụng) và Nguyễn Văn Bảy (Bảy Xệ) xông xáo trên những công trình làm cầu đường, xây cất nhà cửa… của địa phương. Quen thuộc vì 2 cụ đã làm những công việc này từ khi còn trẻ. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, nhưng ngay từ khi còn trẻ, 2 anh em cụ đã sớm có ý thức rèn luyện bản thân và học theo lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Từ những việc nhỏ nhặt như thấy cây gai thì lượm để người khác không đạp phải. Lớn lên một chút, thấy đường ổ gà, sụp lún thì kiếm gạch, đội đá sửa lại để mọi người đi lại dễ dàng hơn. Thấy người ta khó khăn, muốn làm nhà thì 2 cụ phụ làm hổng tính công, đến cả những chuyện vá ghe, vá xuồng, sửa đèn măng-sông… “chuyện gì trong khả năng thì nhiệt tình giúp đỡ”.
Nhớ lại thời thanh niên, cụ Sáu kể: Thời đó đường sá đi lại khó khăn. Thanh niên trong xóm xúm nhau hùn tiền xây cầu. Con trai thì phát cỏ, con gái cấy lúa, một mớ để xài trong nhà, một mớ gom lại để dành, nhờ vậy mà bắc được 6 cây cầu đúc. Thời điểm chiến tranh, 2 cụ còn đứng ra lập trại hàng từ thiện: ai có cây góp cây, có tiền góp tiền hoặc góp sức giúp người khốn khó. “Người nghèo thì trả được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, quá nghèo nữa thì không lấy tiền, còn được giúp sức làm mồ yên, mả đẹp…”
Đến nay, 2 cụ đều đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn hăng say với công tác từ thiện: từ trộn hồ, xây cầu đến… lặn xuống sông rinh đan lên bờ (sau vụ lở ở khu vực đình Tân Hoa cũ những năm trước)… Việc làm của 2 cụ đã khiến dân địa phương cảm phục và làm theo. Bác Lê Văn Rẫy (Ba Rẫy) tuy bị mất 1 cánh tay trong chiến tranh nhưng gần đây cũng chung tay, sát cánh với cụ Sáu, cụ Bảy đi làm các công trình xã hội.
Khi chúng tôi đến, họ đang xông xáo cùng người dân ấp Tân Hưng sửa cầu. Phó Trưởng Ban nhân dân ấp Tân Hưng Phạm Văn Chống cho biết: “Dù tuổi đã cao nhưng hễ trong xóm, trong xã có việc cần huy động sức dân, các cụ, các bác hay được là có mặt ngay”.
Còn khỏe, sẽ còn làm
Người dân cho biết, thời gian gần đây, cụ Ba Rẫy còn “thủ sẵn” chiếc xe máy để đêm hôm có ai có việc cần thì sẵn sàng chở giúp. Gần đây, cụ còn đứng ra vận động vật tư để làm cầu… Từ những việc làm có ích trên, cụ được tặng giấy khen và được tín nhiệm bầu làm Thanh tra nhân dân ấp.
Luôn sống lạc quan, tự nguyện giúp người.
Đúc kết kinh nghiệm sau nhiều năm làm từ thiện, cụ Sáu nói: “Nhiều tay mới vỗ nên kêu” cần có sự đồng lòng mới tạo thành sức mạnh như Bác Hồ từng dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bởi vậy, tui một lòng làm từ thiện từ trước tới giờ cũng nhờ có sự giúp sức của bà con, làng xóm”.
Tuổi đã cao nên các cụ, các bác cũng không nhớ rõ mình đã tham gia bao nhiêu công trình lớn nhỏ của địa phương, chỉ biết là trong họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Tiền con cháu cho cụ Bảy không xài, mỗi sáng hấp cơm nguội ăn, để dành tiền làm từ thiện, khi thì 50.000đ khi thì 100.000đ. Gia đình chỉ có 3 công ruộng, 2 công vườn nhưng “thấy người ta nghèo thì cho mượn đất để làm ăn sinh sống”. Cụ Bảy nói: “Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Tui chỉ có mơ ước duy nhất là có nhiều tiền để làm từ thiện nhiều hơn”.
Cụ Sáu thì trải lòng: “Tuổi đã cao nên chủ yếu là đứng ra tổ chức, cổ động, khuyến khích con cháu biết siêng năng, tự nguyện góp sức cho xã hội nhưng không chỉ nói suông, mình cần làm cho con cháu thấy. Như Bác Hồ từng làm: thấy nông dân cấy lúa, Bác xuống ruộng cùng làm để cổ vũ, động viên họ”.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Nhờ có “cây cao bóng cả” là các cụ đây nên các phong trào vận động của địa phương thường đạt kết quả cao. Ngoài ra, các cụ cũng rất xông xáo trên những công trình, nên tác động nhân dân trong ấp làm theo. Còn chị Huỳnh Thị Cẩm Loan- Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Tân Hưng vui vẻ: “Mỗi khi trong ấp có công trình phúc lợi, mọi người thường xin ý kiến, các cụ không chỉ nhiệt tình hướng dẫn còn cùng làm không nề hà vất vả. Người dân địa phương ai cũng quý mến và kính trọng các cụ. Người trẻ tuổi luôn xem các cụ là tấm gương sáng để noi theo”.
Cụ Sáu cười móm mém: “Người ta thường nghĩ người thành phố thường bận rộn, làm từ thiện chủ yếu là đóng góp tiền của nhưng tui thì nghĩ khác, dù thành thị hay nông thôn, nếu có điều kiện cần giúp người bằng tình cảm, bằng cả tấm lòng, công sức. Giúp được người nào là tui vui lắm, thấy mình ngày càng khỏe ra nên sẽ làm hoài. Phải chi còn trẻ, tui sẽ đi theo mấy chú thanh niên đẽo cây, trộn hồ… để làm nhà tình thương”.
Bài, ảnh: T. HIỀN – X. TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin