
Có một đội tình nguyện “chuyên xây dựng”- đó là các bạn sinh viên (SV) thuộc Khoa Xây dựng Trường Đại học (ĐH) Xây dựng Miền Tây. Trong những đợt tình nguyện hè, đội đã xây hàng chục ngôi nhà nhân ái, nhà tình thương, cầu, đường cho người nghèo.
Có một đội tình nguyện “chuyên xây dựng”- đó là các bạn sinh viên (SV) thuộc Khoa Xây dựng Trường Đại học (ĐH) Xây dựng Miền Tây. Trong những đợt tình nguyện hè, đội đã xây hàng chục ngôi nhà nhân ái, nhà tình thương, cầu, đường cho người nghèo.
Tùy theo khả năng và sức khỏe, TNV được phân công các phần việc khác nhau.
Hiệu quả “chuyên môn hóa”
Biết phát huy thế mạnh của mình, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã thành lập đội tình nguyện chuyên từ năm 2005. Đến nay, đội đã xây được hơn 10 căn nhà, 4 cây cầu và 2 con đường giao thông nông thôn. Những công trình phần việc thanh niên đã thật sự mang lại ý nghĩa thiết thực cho mọi người và cho cả bản thân SV. Hàng năm, ngoài xây dựng các căn nhà, cầu, đường do địa phương hỗ trợ kinh phí, Trường ĐH Miền Tây còn tự lo vốn, tự làm bản vẽ và tự tay xây những ngôi nhà chắc chắn cho nhiều hộ gia đình khó khăn trong tỉnh Vĩnh Long.
Nhóm tình nguyện chuyên có từ 50- 80 thành viên và thay đổi theo từng năm như những lớp “tre già măng mọc”. Bạn Võ Văn Giàu- SV lớp XD09, một thành viên cốt cán trong đội tình nguyện cười khoe: “Có bạn làm “cu li”, có bạn làm “cu li trưởng” nhưng giúp ít được cho mọi người là vui rồi”. Thật vậy, một điều chắc chắn là khi có đội tình nguyện tham gia xây dựng công trình là tiết kiệm được chi phí nhân công (ít nhất 80.000 đ/ngày/người). Đó là chưa tính nhiều gia đình không cần thuê thợ chính mà giao tất cả cho trường đảm trách từ khâu thiết kế, dự toán,… nên không phải mất một khoản tiền công thợ nào mà công trình vẫn đảm bảo đẹp và chất lượng. Khi xây mỗi căn nhà thì khoảng 20 TNV “chia làm 2 ca sáng và chiều, bạn nào thấy khỏe có thể làm cả ngày luôn”- Giàu cho biết thêm.
Tham gia đội tình nguyện giúp các TNV học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế.
Là những người thợ, kỹ sư xây dựng tương lai được đào tạo hẳn hoi, nên các TNV luôn được mọi người tin tưởng. Công việc cũng được phân công chặt chẽ, tùy theo năng lực mà TNV có thể xây gạch, trộn hồ, đóng đinh hay... nấu cơm. Cô Sáu (Tân Long Hội- Mang Thít) người được các bạn TNV xây nhà tình nghĩa năm 2011 cho biết: “Nhà tôi khó khăn, được hỗ trợ tiền xây nhà mừng lắm mà còn được mấy cháu đây xây giúp, tôi mừng lắm”. Đó là còn chưa kể đến “cái tâm” của các TNV khi “hết thời gian tình nguyện nhưng nhà chưa xong thì xót lắm nên phải ở lại làm cho xong mới về”- SV Nguyễn Hoàng Mẫn, thành viên trong đội chia sẻ.
Xây tương lai cho mình
Với các TNV, việc xây nhà cho mọi người cũng như xây… tương lai cho mình. Vì đó là cách tiếp xúc công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhiều SV xây dựng mà “không biết trộn hồ, trét, tô, đổ nền sẽ như thế nào hoặc không rõ trình tự vật liệu nào vào trước, cái nào bỏ sau,…” là rất nguy hiểm. Để rồi, chỉ qua vài ngày, TNV sẽ học tập được rất nhiều điều từ bạn bè, thầy cô, những người “thợ vườn” nhiều kinh nghiệm. Không trực tiếp xây dựng các công trình nhưng TNV Nguyễn Ngọc Tường Vi- lớp KN09 C1 đã góp phần không nhỏ vào việc bếp núc cho đội. Vi cười tươi: “Nấu bếp củi cho hơn 10 người ăn, khó lắm nhưng cái gì cũng có lần đầu, riết quen hà”. Khi cần thì Vi cũng xông xáo đi trộn hồ cùng các bạn. Vậy đó, công việc của các bạn trong đội vào mỗi mùa hè cứ như một vòng quay và mỗi căn nhà cất lên là biết bao giọt mồ hôi đổ nhưng lại thu lượm nhiều kinh nghiệm. Võ Văn Giàu cho biết: “Mình đi tình nguyện từ năm nhất, đến nay sắp ra trường vẫn quyết định làm thêm mùa hè này nữa cho trọn 3 năm”. Hầu hết các TNV đều cho rằng, ra ngoài thực tế công việc thì các bạn có thể ứng dụng lý thuyết vào thực hành và còn được học hỏi thêm.
Hàng năm, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây đều có những căn nhà nhân ái cho các hộ gia đình khó khăn.
Những kỹ năng sống cũng được trau dồi từ đó. Các cô cậu thư sinh được sống với chủ nhà, với bà con chòm xóm và với cả những người bạn khác lớp dường như trưởng thành hơn. Nguyễn Ngọc Tường Vi cho rằng: “Nhờ đi công tác xã hội mà mình biết cách tiếp xúc với mọi người hơn; tình bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm lại càng thêm thắt chặt”. Dù mỗi chuyến tình nguyện chắc chắn sẽ làm da đen hơn, tóc cháy hơn nhưng cứ nhìn những căn nhà do tự tay mình xây dựng mới hoàn thành tinh tươm thì “dù bàn tay có bị xi măng bào mòn đến rớm máu tụi mình cũng rất vui lòng”- Võ Văn Giàu nói. Và cứ thế, mỗi căn nhà, mỗi con đường, mỗi chiếc cầu mới được hoàn thành là thêm những công trình gắn kết tình cảm giữa gia đình, cộng đồng làng xã và các thành viên trong đội TNV chuyên xây dựng của trường.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin