Làm việc liên quan đến trẻ em thì điều kiện cần đầu tiên là phải biết “mê con nít”! Câu nói như phương châm sống và làm việc của cô Lê Thị Loan– Trưởng Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân và trưởng thành từ công tác Đoàn, trong cô lúc nào cũng như có lửa và đầy nhiệt huyết.
Cô Loan tại buổi lễ trao quà cho trẻ em nghèo.
Làm việc liên quan đến trẻ em thì điều kiện cần đầu tiên là phải biết “mê con nít”! Câu nói như phương châm sống và làm việc của cô Lê Thị Loan– Trưởng Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân và trưởng thành từ công tác Đoàn, trong cô lúc nào cũng như có lửa và đầy nhiệt huyết.
Từ cô Tổng phụ trách Đội xuất sắc…
Năm 1978, cô giáo trẻ Lê Thị Loan rời gia đình ở Vĩnh Long, hăm hở về nhận nhiệm vụ giáo viên- Tổng phụ trách Đội tại một trường THCS TX Trà Vinh (tỉnh Cửu Long) trong tâm trạng háo hức và hồi hộp. Cô cho biết: “Những bỡ ngỡ ban đầu rồi cũng qua, cô dần làm quen với môi trường đầy nắng và gió mang theo vị mặn nồng của miền duyên hải”. Học sinh của vùng quê nghèo ấy phần đông lại là con em người dân tộc, nên chuyện hòa nhập và hiểu nhau là cả một vấn đề.
Những tháng năm đầu sau chiến tranh, sự nghèo khó từ cơ sở vật chất đến cả tinh thần, chuyện học hành của trẻ em thời đó còn muôn vàn khó khăn khi có em không thích học, bỏ học, có em ngoài giờ lên lớp phải phụ giúp gia đình đi làm thuê. Vì vậy, tuổi thơ của các em cứ trôi qua nhạt nhẽo và quá đỗi… bình thường. Ngày nhận quyết định cô háo hức bao nhiêu, thì thực tế lại làm cô ngỡ ngàng bấy nhiêu. Chỉ cách nhau có mấy mươi cây số, nhưng lại khác nhau quá nhiều. Trăn trở và suy nghĩ, phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào để có thể mang tuổi thơ của các em trở về? Và rồi, được sự hỗ trợ từ Ban giám hiệu, cô lồng ghép tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội, múa hát tập thể, quan tâm tìm hiểu giúp đỡ từng hoàn cảnh khó khăn. Phong trào Đội của trường cô cũng bắt đầu gây được tiếng vang khi lần lượt giành được các giải thưởng của tỉnh. Với sự nỗ lực, sáng tạo ấy, cô Tổng phụ trách Đội đã đạt danh hiệu Tổng phụ trách xuất sắc của tỉnh và đặc biệt, cô là một trong những gương điển hình tiêu biểu vinh dự được chọn tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV.
Năm 2007, cô về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận nhiệm vụ mới sau khi Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em tỉnh giải thể. Và như duyên nợ, cô lại tiếp tục gắn bó công tác trẻ em với biết bao tâm huyết.
... Đến người mẹ tinh thần của trẻ mồ côi
Với vai trò làm công tác trẻ em, cô có nhiều cơ hội tiếp cận với các em mồ côi, tìm hiểu về những ước mơ và nguyện vọng. Có những điều ước vô cùng giản đơn, bình dị như mơ về một mái ấm, mơ được gọi hai tiếng “mẹ, cha”, mơ có vòng tay yêu thương trìu mến. Thế nhưng, đối với những trẻ em bất hạnh này, điều đó mãi mãi cũng chỉ là ước mơ. Cứ mỗi lần gặp gỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt đáng thương ấy, đêm trở về cô không sao ngủ được, hình ảnh các em cứ chập chờn... Cô cảm nhận được sự thiếu thốn tình thương của các em mồ côi, sự khát khao một mái ấm gia đình. Sự trăn trở đó càng hối thúc cô tìm mọi cách để chia sẻ và bù đắp cho các em vơi đi những thiệt thòi.
Thế là ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, cô lao vào công tác vận động. Và sự vận động nhiệt tình, không mệt mỏi bằng nhiều cách của cô đã được đền đáp. Ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cùng chung tay góp sức để hỗ trợ cho các em bằng nhiều hình thức như cấp học bổng; tặng quà nhân dịp lễ Giáng sinh, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và Tết Thiếu nhi; nuôi dưỡng cộng đồng, xây nhà tình thương, các dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật… trong các năm qua với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Năm 2011, cô đã vận động về cho các em hơn 7 tỷ đồng từ các chương trình, dự án.
Vĩnh Long hiện có 251.874 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 24.22% dân số), trong đó có 9.405 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 25.521 em thuộc hộ gia đình nghèo. Riêng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi là 6.309 em được hưởng chế độ chính sách. Trong đó có 196 em tìm được gia đình nhận nuôi và chăm sóc. |
Vừa qua, cô đã biên soạn triển khai thành công sổ quản lý trẻ em dành cho cộng tác viên; tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, cán bộ chuyên trách trẻ em cấp xã và cộng tác viên ở cơ sở. Hiện nay, một số tỉnh bạn đã liên hệ để trao đổi, học tập kinh nghiệm.
Bà Lê Thị Tuyết Trinh- Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Vũng Liêm cho biết: “Chị Loan là một cán bộ rất có tâm huyết, qua sự hướng dẫn và thực hiện nhiệt tình của chị tại cơ sở, ngày càng có nhiều người tình nguyện tham gia làm cộng tác viên trẻ em và xem chị như là chị cả trong đại gia đình”.
Cô Loan nói với chúng tôi: “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm chung của xã hội, đặc biệt là gia đình. Chúng ta phải bảo vệ các em bằng chế độ, bằng chính sách: không để các em bị xâm hại, bị bạo lực, bị ngược đãi; phải tạo cho các em có một môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để trẻ em sống và phát triển.”
Vì vậy, chúng ta phải chung tay cùng xã hội để bảo vệ, chăm sóc các em, giúp các em có cơ hội hòa nhập và vươn lên. Muốn cho cây nở hoa thì phải chăm sóc và vun trồng, thì mới có thể mang đến cho đời những đóa hoa thật đẹp, thật ngát hương thơm. Trân trọng làm sao tấm lòng nhân ái của người cán bộ tận tụy, hết lòng vì công tác chăm sóc trẻ em.
Bài, ảnh: QUANG- KIM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin