Nghe cán bộ xã thông báo có đoàn quay phim của truyền hình tỉnh bạn xuống thăm xóm bưởi, ông bạn già vội vàng alô cho Hai Lúa tui tới cùng tham gia.
Nghe cán bộ xã thông báo có đoàn quay phim của truyền hình tỉnh bạn xuống thăm xóm bưởi, ông bạn già vội vàng alô cho Hai Lúa tui tới cùng tham gia.
Đoàn làm việc 2 ngày, quay các mô hình về bưởi, cam ở địa phương do cái tổ chức “Di Ca” (JICA) gì đó của Nhật Bản tài trợ. Nói về trồng bưởi thì ông bạn già của Hai Lúa tui là lão làng rồi. Anh bạn trẻ phóng viên giải thích, đây chỉ là chương trình truyền hình thực tế, nông dân trồng trọt ra sao, thu hoạch năng suất thế nào? Kinh nghiệm phòng trừ sâu bệnh theo quy trình của các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn. Chủ yếu là giới thiệu cho nông dân ở các địa phương khác cảm thấy nếu mình có khả năng thì tham gia chuyển đổi cây trồng. Mục đích đơn giản vậy thôi.
Sau 2 ngày làm việc, đoàn quay phim khá hài lòng, chỉ còn câu hỏi cuối cùng dành cho ông bạn già: “Như vậy, nếu bà con ở các nơi khác khi muốn thực hiện chuyển đổi cây bưởi đặc sản của địa phương mình thì bác có thể cung cấp cây giống không?” Bà con mình chỉ biết bán trái, đâu ai lo vụ kinh doanh cây giống, hỏi mấy anh cán bộ khuyến nông họ cũng chịu.
Anh phóng viên góp ý: “Lẽ ra mấy bác nên phát huy thế mạnh độc quyền của mình, là cung cấp giống của loại cây trồng đặc sản nổi tiếng của địa phương mình. Bên tỉnh cháu, những nông dân trồng trọt giỏi như mấy bác đây đều là vệ tinh cho các viện cây trái hoặc của ngành địa phương. Mình không làm giống là từ bỏ lợi thế lớn của mình rồi”.
Dù là dân chỉ biết mần lúa, nhưng nghe chuyện cây giống đặc sản của anh phóng viên, Hai Lúa tui thấy cũng có lý. Vì vậy, Hai Lúa tui kể lại cho bà con cùng nghe.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin