Quà biếu bằng trái cây... GAP

10:07, 11/07/2012

Tuần trước, vợ chồng thằng con của Hai Lúa tui đưa ba vợ nó lên Bệnh viện Chợ Rẫy làm phẫu thuật. Vì cùng làm trong ngành y, nên tụi nó cũng nhờ được ông bác sĩ giỏi. Ca mổ khó đã thành công, cả gia đình mừng vui hết sức.

Tuần trước, vợ chồng thằng con của Hai Lúa tui đưa ba vợ nó lên Bệnh viện Chợ Rẫy làm phẫu thuật. Vì cùng làm trong ngành y, nên tụi nó cũng nhờ được ông bác sĩ giỏi. Ca mổ khó đã thành công, cả gia đình mừng vui hết sức.

Thằng con tui ra chợ Bến Thành, mua một giỏ vú sữa Vĩnh Kim làm quà biếu, thay lời cảm ơn. Ai dè, ông bác sĩ liếc qua vú sữa phán ngay một câu: “Chú mày dưới quê mà… quê quá vậy, mua nhằm vú sữa GAP rồi, thứ này chỉ để dành xuất khẩu cho tụi Tây. Dân mình đâu thèm ăn thứ này”.

Vì là chỗ thân tình, ông bác sĩ thành phố giải thích cho ông bác sĩ dưới quê- là thằng con Hai Lúa tui rằng: Vú sữa GAP là tuyển loại to, đẹp nhất trên cây, giá rất cao để dành xuất khẩu. Nhưng dân Vĩnh Kim chỉ ăn loại trái “rọt” trên cây, còn gọi là vú sữa bi hay vú sữa đạn, trái nhỏ xíu, nhưng vỏ mỏng, cơm nhiều và rất ngọt.

Té ra, vú sữa GAP ở Tiền Giang nếu mà dội “chợ Tây” thì rất khó lòng tiêu thụ ở “chợ Ta”. Lúc đó, 100 trái vú sữa GAP, tiểu thương chỉ lựa được vài chục có thể đưa lên sạp, chỉ dành bán cho mấy tay mơ như thằng con của Hai Lúa tui thôi. Đừng nghĩ hàng xuất khẩu không được, thì có thể tiêu dùng trong nước.

Lan man lại nhớ chuyện trái táo ở Nhật, những ai tiết kiệm thì ăn táo Mỹ, táo Úc, còn trái táo đặc sản fưji bao giờ cũng đắt gấp 3- 4 lần dù trong nước hay xuất khẩu. Họ trồng theo tiêu chuẩn riêng, áp đặt giá riêng, vì trên thế giới không đâu có trái táo fưji ngoài nước Nhật (trừ… Trung Quốc).

Kể nghe chơi vậy thôi, chớ Hai Lúa tui đâu biết phải làm sao với mấy vấn đề lớn về xuất khẩu, về tiêu chuẩn sản xuất, về thương hiệu đặc sản. Nó… vĩ mô quá!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh