Bàng hoàng vì đất lở!

10:07, 10/07/2012

Vụ lở đất bất ngờ vào rạng sáng 5/7 vừa qua đã khiến người dân ở bờ sông Tiền (thuộc ấp Tân Hưng, Tân Hòa, TP Vĩnh Long) hết sức bàng hoàng. Nhưng, sự bàng hoàng, lo lắng ấy ngày càng lớn, đất ở đây vẫn đang tiếp tục lở…


Bè cá bị ảnh hưởng nặng nhất trong đêm lở đất.

Vụ lở đất bất ngờ vào rạng sáng 5/7 vừa qua đã khiến người dân ở bờ sông Tiền (thuộc ấp Tân Hưng, Tân Hòa, TP Vĩnh Long) hết sức bàng hoàng. Nhưng, sự bàng hoàng, lo lắng ấy ngày càng lớn, đất ở đây vẫn đang tiếp tục lở…

“May mắn thoát chết!”

Người dân cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 5/7, khi đang say giấc bỗng giật mình bởi những tiếng động ầm ầm rất lớn từ phía bờ sông. Xách đèn pin rọi thì thấy một bựng đất lớn: dài hàng chục mét, ngang chừng 5- 7m đang sạt xuống sông khiến ai nấy kinh hồn. Tuy nhiên, bàng hoàng nhất là những chủ bè đã may mắn thoát chết sau khi cả bè cá bị chao đảo và chìm xuống nước.

Anh Phạm Hoàng Ni– có bè nuôi cá lóc thương phẩm ngay điểm xảy ra sạt lở, hào hển nói: “Tôi tưởng chết chớ không sống nổi vì nguyên cái nền nhà lớn đổ ập xuống, đè lên dây neo khiến bè bị úp ngang và chìm xuống sông. Tôi đang ngủ trên giường thì té xuống, xung quanh nước là nước. Thêm nữa cây cối dỡ nhà được chất trên bờ cũng theo đất xôm xuống ghe rào rào, chiếc xuồng đậu gần còn bị sóng đánh leo lên tới sàn bè. Lúc đó, tôi loay hoay trong nước tìm chỗ ngoi lên thì bị cây cối đâm vào người. Cũng may là thoát ra được. May hơn nữa là đêm đó chỉ ngủ một mình, chớ ngày thường thì có cả vợ và con nhỏ”.

Cạnh đó, chú Ngô Thành Phố- người nuôi cá điêu hồng thương phẩm vẫn chưa hết thất kinh: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động ầm ầm, chấn động mạnh làm bè chao đảo, tôi bị hất từ ghế bố té xuống sàn bè. Rọi đèn pin thấy phía bờ nền nhà cô Thắm bị lở đi đứt, một ông bơi xuồng câu ngang cũng bị hất văng khỏi xuồng và chìm xuống sông. Bè của tôi cũng bị lật úp và chìm”. Nói rồi chú Phố và anh Ni thở phào: cũng may là tất cả đều thoát chết!

Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Đoàn Văn Hùng cho biết: Khu vực này nối liền với đình Tân Hoa cũ, nằm trong đoạn nguy hiểm nhất (khoảng 500m– từ vàm Cái Đôi về hướng Tây- cầu Huyền Báo). Dọc theo đoạn này, có khoảng 48 hộ nuôi cá bè thương phẩm trên sông Tiền. Thời điểm xảy ra sạt lở, mỗi bè đều có 1- 2 người. Vụ sạt lở đã khiến 4 bè bị chìm, trong đó có bè bị chìm nặng nhất: khoảng 7 phút. Ngoài ra, còn có 2 người đi câu tự do cũng bị chìm. Rất may là không có thiệt hại về người nhưng có thiệt hại về tài sản.

Theo các chủ bè, đất lở đè vào dây neo gây lật, chìm bè, sau dây bị đứt nên bè nổi trở lại nhưng cá ra khá nhiều. Chú Phố nói: Bè bị méo mó, cá trong bè chắc ra chừng 2 tấn. Còn anh Ni thì tặc lưỡi: chìm bè kiểu này, cá ra ít gì cũng cỡ phân nửa.

Vẫn tiếp tục lở…

Theo ông Đoàn Văn Hùng: Từ vàm sông Cái Đôi chạy dài 500m về hướng Tây, mỗi năm đều bị sạt lở. Hơn 10 năm nay, địa phương đã kiến nghị làm bờ kè nhiều lần nhưng chưa có kết quả. Tuy vậy, những năm gần đây, khi phong trào nuôi cá bè trên sông Tiền ở khu vực này phát triển mạnh (từ năm 2004 đến nay) thì tình hình sạt lở giảm hẳn. Có thể do đáy bè sâu đã tạm thời ngăn được dòng chảy xoáy vào bờ. Vì thế, vụ sạt lở rạng sáng 5/7 khá bất ngờ và là vụ lở lớn nhất trong những năm gần đây. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi sạt vô tới nửa đường đan (khoảng 1,6m) vào ngày 6/7, đất vẫn tiếp tục lở, đến sáng 7/7, con sông đã tiếp tục “ngoạm” hết chiều ngang con đường… Cho đến sáng ngày 9/7, chính quyền địa phương cho biết, đất vẫn đang tiếp tục lở nhẹ.


Sau vụ lở đất vào rạng sáng 5/7, đất ở đây vẫn tiếp tục lở.


Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Ni tâm tình: “Kể từ khi thoát chết sau đêm lở đất, tui cứ hay giật mình khi ngủ vì cứ bị ám ảnh mãi...” Chú Chín Phố thì nói: “Tôi định cất lại nhà khang trang hơn nhưng thấy đất cứ lở kiểu này thì… hổng dám. Giờ chỉ mong được hỗ trợ thiệt hại, sớm làm bờ kè hoặc hỗ trợ di dời để đảm bảo an toàn”.

Vụ lở đất cũng khiến những hộ lân cận vô cùng lo lắng. Cách điểm sạt lở không xa, cô Phan Ngọc Lan (65 tuổi) cho biết: “Sống ở đây 21 năm và đã chứng kiến nhiều trường hợp lở đất, nhưng đây là trận sạt lở đáng sợ nhất. Mấy ngày nay, đường đan phía bờ sông trước nhà cũng đang bị ăn ruồng, nước cạn đứng trên bờ nhìn xuống dưới chân thấy một lỗ hổng to, ghê lắm! Tôi định trồng cây bần cặp mé sông để ngăn lở, nhưng nhiều người cản: cây làm sao lớn kịp với đất lở? Tôi nghe có lý nên… thôi”.

Chỉ chúng tôi xem những “hố” đất mới toanh ngay dưới chân dãy tràm tấn mé, cô Lê Thị Tuyết nói: Cái kè tấn mé bằng tràm này đang được làm, hình như năm tới mới xong nhưng chưa gì hết đã thấy “vô hiệu” rồi. Mà lạ thiệt, mấy năm rồi ở đây rất yên bình, có lở cũng rất ít vào mùa nước nổi. Năm nay, mới đầu mùa nước đổ đã thấy cả chục lỗ hổng ngay đường giao thông rồi! Chỉ tay về phía ao cá điêu hồng 4.000m2, được ngăn với sông Tiền bởi con đường đan yếu ớt, “mỏng manh”, cô nói mấy trăm triệu đồng đổ vô ao cá này nên… thiệt là lo!

Ông Đoàn Văn Hùng cho biết, sau khi được báo tin, địa phương cùng các ngành hữu quan đã túc trực tại điểm sạt lở để khảo sát thiệt hại, cùng người dân khắc phục hậu quả. Theo xác định của địa phương, chiều dài đoạn sạt lở khoảng 30m, sâu 5m. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở có thể lan rộng 85m, sâu 30m. Vì thế, không chỉ 6 hộ phải gấp rút di dời mà cả những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao (khoảng 20 hộ, nhìn từ điểm đang bị sạt lở về hướng Tây) địa phương cũng đã cảnh báo bà con nên cẩn thận.

Về các giải pháp trước mắt, không chỉ hỗ trợ di dời, địa phương đã làm tờ trình UBND TP Vĩnh Long để xin kinh phí nối lại con đường đan và làm con đập tránh nước tràn vào Quốc lộ 80 khi mưa lũ. Về lâu dài, địa phương mong muốn sớm có kè chống sạt lở.

Ông Đoàn Văn Hùng cho biết thêm, 6 hộ này đang được khẩn cấp đưa vào khu dân cư vượt lũ (được hỗ trợ nền và 10 triệu đồng/hộ). Tuy nhiên, hiện có 2/6 hộ có nhà cấp 4 khá kiên cố còn chần chừ chưa muốn dời. Còn theo ghi nhận của chúng tôi, một số hộ cho rằng, chờ có quyết định hỗ trợ chính thức sẽ di dời ngay. Thiết nghĩ, bảo vệ an toàn cho người dân là trên hết, vì thế, địa phương và các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn. Bên cạnh, người dân cần phối hợp tốt và chấp hành nghiêm phương án di dời của địa phương vì sự an toàn của chính mình và gia đình.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI – TUYẾT HIỀN

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh