Bên cạnh một vài nhà trọ, quán ăn,… lợi dụng thời cơ để tăng giá thì mùa thi năm nay những “sĩ tử” tại cụm thi TP Cần Thơ được thêm hàng ngàn phần cơm, chỗ trọ miễn phí. Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận những tấm lòng thầm lặng đã làm ấm lòng “sĩ tử” đến từ 12 tỉnh ĐBSCL. Điều đáng quý là họ không cần đăng ký danh sách để được “vinh danh” mà chỉ biết giúp đỡ thí sinh (TS)
Bên cạnh một vài nhà trọ, quán ăn,… lợi dụng thời cơ để tăng giá thì mùa thi năm nay những “sĩ tử” tại cụm thi TP Cần Thơ được thêm hàng ngàn phần cơm, chỗ trọ miễn phí. Phóng viên Báo Vĩnh Long ghi nhận những tấm lòng thầm lặng đã làm ấm lòng “sĩ tử” đến từ 12 tỉnh ĐBSCL. Điều đáng quý là họ không cần đăng ký danh sách để được “vinh danh” mà chỉ biết giúp đỡ thí sinh (TS) bằng tất cả những gì có thể.
4 năm đồng hành cùng “sĩ tử”
Khi số lượng TS đến Cần Thơ tăng vùn vụt cũng là lúc giá cả leo thang, nhiều nhà trọ “bình dân” đã... tăng giá lên gần gấp đôi. Chú Trần Ru By (Sóc Trăng) đưa con trai là Trần Tuấn Anh lên Cần Thơ thi 2 đợt nói: “Nếu mướn nhà trọ ở trong 10 ngày là bạc triệu đó”. May mắn, chú Ru By đã được các tình nguyện viên (TNV) tiếp sức mùa thi giới thiệu chỗ trọ miễn phí ở chùa Hội Linh, chú cười: “Vậy là cha con tôi yên tâm ở đây lo vụ thi cử đến ngày 10/7”.
Các cô nấu ăn trong chùa Hội Linh luôn đồng hành cùng TS.
|
Chùa Hội Linh nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP Cần Thơ), đây đã là năm thứ 4 nhà chùa đồng hành cùng TS. Ngoài hỗ trợ khoảng 200 chỗ trọ miễn phí, chùa còn cung cấp 2 suất cơm chay mỗi ngày, chiếu, gối, nước uống, trái cây... cho TS và cả phụ huynh (PH). Không ồn ào náo nhiệt như những chốt tư vấn bên đường, ngôi chùa bao năm nay vẫn là chỗ ở vững vàng cho không ít gia đình “sĩ tử”. Ngoài đảm bảo những phần ăn hợp vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng, TS và PH còn được dùng trái cây và có giờ sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý. Để chuẩn bị bữa cơm trong mùa tuyển sinh, nhà chùa có cả một đội ngũ các cô là phật tử có lòng từ tâm sẵn sàng góp sức. Sư Nguyên Phát– chùa Hội Linh cho rằng: “Những hoạt động từ thiện của chùa là nhờ có quý bà con, phật tử ủng hộ kẻ góp công, người góp của mà nên, để rồi lại đem cái công của ấy giúp những người khó hơn mình”.
Em Danh Thị Mỹ Duyên (Phú Quốc, Kiên Giang) đang dò bài cho hay: “Em lên đây trước 2 ngày rồi, để ổn định chỗ và đi thi 2 đợt luôn, nhờ có nhà chùa mà em tiết kiệm được chi phí thi”. Sư Nguyên Phát cười hiền: “Nhà chùa luôn tạo điều kiện tốt nhất để TS ở đây những ngày thi, còn những TS và PH dù không ở lại đây nhưng muốn ghé đăng ký dùng cơm thì chùa vẫn sẵn sàng”.
Trong ngôi chùa này, dường như những hoạt động từ tâm trở nên bình thường như truyền thống. Từ những năm tháng nuôi giấu cán bộ cách mạng cho đến những mùa lũ lụt là chỗ tị nạn cho bà con nghèo chạy lũ và rồi đến mùa thi lại là chỗ ở tin cậy cho TS yên tâm học hành, thi cử. Em Cù Thanh Tuấn- TNV tiếp sức mùa thi “thường trực” tại chùa cho hay: “Dù nói 200 chỗ trọ và suất ăn miễn phí cho TS nhưng mấy thầy có dặn, miễn chùa còn chỗ thì còn nhận!”
“Không cần nói tên đâu!”
|
Những hộp cơm nghĩa tình của quán giải khát Bảo Trân 2.
|
Đó là câu trả lời chung của các cô, chú, em sinh viên (SV),… những người đã dốc lòng vì TS trong kỳ thi đại học suốt những năm qua. Tình cờ ghé quán giải khát Bảo Trân 2 trên đường 30 Tháng 4 TP Cần Thơ, chúng tôi mới biết ở đây có phát cơm miễn phí cho TS. Nhân viên phục vụ quán tên Phạm Nhật Trường cho hay: “Quán em đã ủng hộ TS nhiều năm rồi. Trước đây, còn cho cả chỗ ở nữa, nhưng năm nay sửa quán nên không cho các em ở được”. Vậy là chỉ cần có giấy báo dự thi, mỗi TS có thể đổi lấy 1 hộp cơm miễn phí, nụ cười và lời chúc “em thi tốt nha!” Riêng chị chủ quán thì “không cần nói tên chị đâu”. Đơn giản vì Bảo Trân 2 muốn chia sẻ một phần chi phí cho TS trong kỳ thi.
Những TNV Vĩnh Long tiếp sức mùa thi cho các em lên ở ký túc xá, tay cầm hộp cơm cười dí dỏm: “Tụi em đi tiếp sức cho TS được các cô chú khác tiếp sức cho mình”. Những hộp cơm tiếp sức cho TNV và TS trong ký túc xá ĐH Cần Thơ bắt nguồn từ cô Ba ở đường Hoàng Văn Thụ. Cô không kinh doanh, cũng không giàu có chỉ đơn giản như việc… nấu cơm cho cả nhà, có điều nấu nhiều hơn chút thôi. Cái “hơn chút thôi” ấy là 200 phần cơm mỗi ngày với lời nhắn “đừng viết tên cô nhen, có gì đâu!”
Vậy đó, những phần cơm no bụng, những chỗ ở đơn giản mà đẫm tình người đã làm ấm lòng TS trong những ngày thi căng thẳng. Nhờ có những tấm lòng ấy mà kỳ thi nhẹ nhàng vì ít tốn kém hơn. Anh Nguyễn Thanh Duy- Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Số chỗ trọ và suất ăn miễn phí cho kỳ thi năm nay tăng hơn so với mọi năm, đó là chưa kể đến một số gia đình hỗ trợ TS nhưng không đăng ký tên trong danh sách”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin