Ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng sáu được gọi là “Ngày của Cha” (Father’s day). Đây là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha mà cả những người đàn ông mà họ kính trọng và yêu quý như ông nội, cha đỡ đầu, chú bác,...
Ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng sáu được gọi là “Ngày của Cha” (Father’s day). Đây là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha mà cả những người đàn ông mà họ kính trọng và yêu quý như ông nội, cha đỡ đầu, chú bác,...
Không rầm rộ và chắc có lẽ ít người biết đến ngày này nhưng đây cũng là dịp mà những người con có thêm một ngày để bày tỏ lòng yêu thương, kính trọng với cha mình. Theo quan điểm của người Việt Nam, người cha được xem là trụ cột trong gia đình. Hình ảnh người cha luôn gợi cho người ta nghĩ tới sự nghiêm nghị, cứng rắn. Ấy vậy nên việc bày tỏ tình cảm với cha đối với nhiều người được xem là khá khó khăn.
Với nhiều người, khi có con, họ cảm thấy thương cha mẹ nhiều hơn.
|
Ngọc Thu- nhân viên văn phòng (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: “Là con gái nhưng ít khi Thu bày tỏ tình cảm với ba, bởi ba Thu rất ít nói, tính lại nghiêm. “Ngày của Cha” năm nay, Thu không mua quà cho ba. Ba Thu thích nhất là lẩu mắm nên hôm đó mẹ và Thu sẽ đi chợ nấu một bữa cơm thật ngon cho ba. Hơn mọi ngày chút xíu thôi nhưng chắc sẽ ấm cúng lắm”.
Mẹ mất hơn một năm là một mất mát lớn đối với chị em Phước Nhân (Trà Ôn- Vĩnh Long). Biết các con thiếu tình thương của mẹ, cha Nhân đã dành tất cả sự quan tâm, yêu thương cho 3 đứa con. “Nhân biết ba cực lắm, Nhân rất thương ba. “Ngày của Cha” thì chị em Nhân đã chuẩn bị một món quà nhỏ và một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn ba”.
Trái với Nhân, Nghiệp (sinh viên Trường CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long) không có may mắn được sống trong tình thương của cha. Cha Nghiệp mất khi Nghiệp mới 5- 6 tuổi. Nghiệp không nhớ mặt cha, chỉ thấy di ảnh thôi. Vậy nên Nghiệp dành hết tình thương cho mẹ, cứ khi nào có ngày nghỉ, lễ là Nghiệp lại thu xếp về với mẹ. Đối với Nghiệp, mẹ vừa là mẹ, vừa kiêm luôn “chức” cha. Là con trai, không nói ra nhưng Nghiệp thương “người cha” này lắm.
Nếu như, người mẹ một mình nuôi con có những khó nhọc riêng thì cảnh gà trống nuôi con cũng có những điều thật khó nói. Ngọc Lan (sinh viên Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long) có mẹ mất sớm, và nghiễm nhiên ba trở thành gà trống nuôi con. Lan nói, ba luôn quan tâm đến con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng chính sự quan tâm kỹ càng đó mà đôi khi xuất hiện những tình huống không biết phải kêu ai. “Đó là khi lần đầu tiên Lan bước vào tuổi thiếu nữ, thấy con đi chơi về người dính đầy máu, ba hốt hoảng định la con một chập vì cái tội ham chơi, nhưng bỗng nhiên ông sựng lại như chợt hiểu ra điều gì, rồi vội đi kêu cô hàng xóm nói nhỏ với Lan “chuyện của phụ nữ” - Lan ngậm ngùi kể lại.
Nếu chỉ xét đơn thuần giữa tình thương cha dành cho con cái, thì có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi có những người đàn ông vẫn yêu thương đứa con của mình, dù không phải là con ruột. Như Minh Thy (Long Hồ- Vĩnh Long)- ba mất sớm, mẹ Thy sau đó tái hôn. Ban đầu, Thy ghét ba dượng, vì vậy em luôn gọi ba dượng bằng bác. Nhưng chính tình thương của ba dượng đã cảm hóa được Thy, Thy kể: “Ngày còn nhỏ, mỗi khi trời mưa là nước ngập lênh láng, lúc đó bác đã không kể nhọc nhằn cõng mình đi học trên một con đường rất xa, có lần mình thi rớt đại học, bác chính là người động viên mình ôn thi lại”. Rồi Thy chia sẻ thêm: “Từ lúc nào không biết mình đã xem bác là người cha thật sự của mình, là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình, nếu không có bác, cuộc đời của mình đã rất khác”.
Hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị, đó là hình ảnh của những người cha chờ đợi con ở cổng trường để rước con sau những giờ tan trường về. Họ là những người lặng thầm, ít nói, ít thể hiện cảm xúc trước mặt con cái, nhưng luôn dành cho con cái một tình thương vô bờ, để rồi trong lòng mỗi người con luôn vang mãi câu “Thương lắm, cha ơi!"
Bài, ảnh: THẢO LY- HỢP PHỐ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin