Người 'phân phối lao động' ở đồng khoai

10:06, 29/06/2012

Dù đang tất bật cùng các tổ viên… lựa khoai nhưng chị Trần Thị Linh Đa – tổ trưởng một tổ lựa khoai ở Thành Đông (Bình Tân) luôn sẵn sàng là một “tổng đài viên”- hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của thương lái và tổ viên qua điện thoại. Gặp chúng tôi giữa ruộng khoai, chị cười: “Công việc của mình là vậy đó, ở đồng nhiều hơn ở nhà”.

Dù đang tất bật cùng các tổ viên… lựa khoai nhưng chị Trần Thị Linh Đa – tổ trưởng một tổ lựa khoai ở Thành Đông (Bình Tân) luôn sẵn sàng là một “tổng đài viên”- hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của thương lái và tổ viên qua điện thoại. Gặp chúng tôi giữa ruộng khoai, chị cười: “Công việc của mình là vậy đó, ở đồng nhiều hơn ở nhà”.

“Nhà phân phối nhân công” là cách gọi vui của thương lái và những nhân công trong tổ lựa khoai. Không chỉ liên lạc với lái khoai nhận việc, chị còn trực tiếp phân công cho từng người mỗi sáng.

Nhớ lại những năm 2007- 2008, trồng khoai lang phát triển mạnh. Lúc đó, chị Linh Đa làm công cho một thương lái mua khoai xuất khẩu có nhà kho đặt tại xã Thành Đông. Sau đó, chị bắt đầu xuống ruộng lựa khoai theo yêu cầu của lái. Dần dần, thấy nhu cầu ngày càng cao nên chị nảy sinh ý định thành lập tổ lựa khoai (lựa khoai vô bọc để xuất khẩu).

Công việc lựa khoai là niềm vui của chị Linh Đa (người đội nón sọc) vì giúp cho mọi người có thêm thu nhập.

Chị tâm sự: “Thấy nhiều chị em hoàn cảnh khó khăn, tôi nghĩ nên tìm cách tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em”. Vậy là tháng 3/2008, tổ lựa khoai ra đời do chị đứng ra “chịu mối” và huy động nhân công. Bước đầu, tổ lựa khoai chỉ có 30- 40 lao động, đến nay đã có khoảng 100 người, thu nhập bình quân 100.000 đ/người/ngày. “Ngày cao điểm có thể huy động đến 200 nhân công. Còn ngày lái cần ít nhân công thì mình liên hệ thêm mối khác để tìm việc cho nhân công”- chị Đa nói. Chị luôn liên hệ với 5 lái “ruột” để biết địa điểm, số lượng nhân công cần bố trí cho ngày hôm sau.

Ngày nào cũng vậy, khi bình minh chưa kịp ló dạng thì chị đã thức dậy đến cầu Ngã Cạn (Thành Đông) để phân việc cho từng người. “Địa điểm càng xa thì càng phải thức sớm để nhân công kịp giờ ra rẫy”– chị nói. Chị còn hướng dẫn nhân công chọn khoai theo yêu cầu của thương lái. Đồng thời, khéo léo giải quyết các vấn đề, tránh bất hòa giữa nhân công và thương lái. Chị thường nói: “Nếu lái không hài lòng nhân công nào thì nói với Linh Đa, để Linh Đa nói riêng với nhân công đó, đừng la nhân công giữa đám đông!...” hoặc có công nhân nào bận công chuyện đột xuất chị cũng lựa lời để không bị mất tiền công… Từ sự khéo léo đó, chị được mọi người gọi vui là “nhà phân phối nhân công
lao động”.

Không chỉ vậy, từ chỗ tập hợp và tạo việc làm cho chị em, chị đã vận động thành lập 2 tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi với 75 chị tham gia, góp 100.000 đ/tháng/người. Hiện, đã có 18 chị nhận vốn với số tiền 135 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn vận động 32 chị nuôi heo đất tiết kiệm. Đến nay, đã có 9/16 chị vươn lên thoát nghèo.

Chị Võ Thị Kim Quang (ấp Thành Hậu) cho biết: Lựa khoai tuy vất vả, phải làm suốt cả ngày không nghỉ trưa nhưng nhờ vậy mà có thu nhập, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bình Tân Trần Thị Phận: Với vai trò là hội viên nòng cốt, chị Linh Đa đã tích cực tham gia và tạo điều kiện để chi hội ấp tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền sinh hoạt hội và các phong trào phụ nữ (tập huấn, nâng cao kiến thức…). Nhờ vậy, tổ dịch vụ lao động lựa khoai đã ngày càng nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức trong lao động, xây dựng gia đình… Chị được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn”.

Nói về dự định sắp tới, chị Linh Đa cho biết: “Sẽ tạo thêm mối quan hệ với các thương lái để tạo việc làm thường xuyên cho 100- 120 lao động”. Đồng thời, bày tỏ mong muốn: Các cấp hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vốn để tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động nữ nông thôn, vừa giúp các chị có thu nhập ổn định, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Bên cạnh, cần tăng cường tập huấn kiến thức làm ăn, xây dựng gia đình để các chị em đều có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Về Bình Tân những ngày này, thấy nhiều ruộng khoai đang vào mùa thu hoạch, khoai chất đống ngoài đồng chờ lái đến cân. Nhiều chủ ruộng buồn bã vì “giá khoai quá thấp, chắc chỉ đủ tiền trả nhân công”. Chủ ruộng rầu rĩ, người lựa khoai dù nhận tiền công từ thương lái cũng thấy đắng lòng. “Lúc trước ra ruộng là vui lắm, toàn nói chuyện cười. Mùa này giá khoai thấp, đi tới đâu cũng nghe mọi người bàn tán về giá khoai, về người đi thuê đất trồng khoai… Lỗ quá, không biết mấy mùa trước có bù qua đắp lại gì được không?”- anh Nhàn- tổ viên nói. Chị Linh Đa thì cho biết, mấy anh em trong tổ ai cũng trông cho giá khoai tăng cao lại để nhà rẫy có lời, có vậy mình nhận tiền cũng thấy nhẹ lòng hơn.

Bài, ảnh: XUÂN ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh