Làm thêm mùa hè

07:06, 29/06/2012

Mùa hè là thời gian học sinh, sinh viên (SV) được nghỉ ngơi, đó cũng là lúc để đi thăm ông bà, du lịch đó đây.. . Tuy nhiên, theo đa số các bạn trẻ thì dành thời gian này làm thêm là cách vừa có tiền, vừa được học hỏi nhiều thứ.


Tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập và kinh nghiệm là mong muốn của nhiều bạn trẻ.

Mùa hè là thời gian học sinh, sinh viên (SV) được nghỉ ngơi, đó cũng là lúc để đi thăm ông bà, du lịch đó đây.. . Tuy nhiên, theo đa số các bạn trẻ thì dành thời gian này làm thêm là cách vừa có tiền, vừa được học hỏi nhiều thứ.

Năng động làm thêm ngày hè

Chúng tôi gặp Phi Long- SV Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long khi anh đang hối hả xịt nước, rồi phun bọt tuyết lên chiếc xe máy dính đầy bùn đất. Đây là công việc thứ hai Long làm trong mùa hè này. Trước đó, Long làm nhân viên bảo vệ ở một nhà hàng nhưng công việc khá vất vả, đòi hỏi phải làm tới 12 giờ khuya nên chỉ một thời gian ngắn Long “kham” không nổi, đành “nhảy việc” sang rửa xe. Rửa một chiếc xe 10.000đ thì Long được hưởng 2.000đ, một ngày Long kiếm được hơn 20.000đ. Thấy công việc cũng nhẹ nhàng lại thoải mái về thời gian nên Long xin ông chủ làm tới khi tựu trường. “Vừa có thời gian học vừa ổn định thu nhập để đỡ gánh nặng cho gia đình, đó là điều Long yên tâm nhất khi vào hè”- Long tâm sự.

Mong muốn tìm được một công việc làm thêm phù hợp với năng lực và sở trường của mình nên nhóm bạn sinh viên trường ĐH Xây dựng Miền Tây đã tìm việc ở các công trình xây dựng. Không ngại ngần với việc trộn hồ, xúc cát, bưng gạch... nhóm bạn của Tuân tranh thủ “tiếp cận thực tế”. Sau một ngày làm việc hết công suất, mỗi bạn được trả 120.000đ. Công việc vất vả, nặng nhọc nhưng Tuân cho rằng: “Cái quan trọng và cần thiết hơn là tìm thấy cho mình một môi trường để thể hiện những kiến thức học được trong sách vở”. Đó không chỉ là mong muốn của riêng Tuân, mà còn của rất nhiều bạn trẻ đến với công việc làm thêm.

Hồng Nhung- học lớp 10 Trường THPT Vĩnh Long có dáng người nhỏ nhắn, nhìn cô bé cũng thuộc dạng “tiểu thư” không biết làm gì, nhưng chỉ mới một tháng hè em đã kiếm được 1,5 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn đối với nhiều người, nhưng với cô bé đây là một kết quả, một thành công đầu tiên. Cơ duyên để Nhung đến với việc làm thêm thật đơn giản. Vừa làm lễ tổng kết xong, ở nhà chưa có kế hoạch gì cho mùa hè thì Nhung được một chị hàng xóm giới thiệu đi may giày ở Phường 9. Vậy là Nhung đi làm với chị, sẵn tiện Nhung còn rủ thêm bạn kế bên nhà đi chung cho vui.

Nhắc đến công việc ngày hè của mình, đôi mắt Nhung tròn xoe, miệng tủm tỉm kể: “Đi làm có một tháng thôi mà em đã học được một nghề nữa rồi chị, Hè năm sau, em thử làm công việc khác nữa là biết thêm được một nghề nữa rồi. Cứ trang bị đều đều kiểu này, học xong lớp 12 là em biết thêm nhiều nghề lắm”. Rồi cô bé kể cho chúng tôi nghe về những người bạn của mình, nào là Thu, Trang, Vẹn… bạn nào cũng tranh thủ những ngày hè ngắn ngủi để đi làm thêm, không chỉ làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, mua sắm cho bản thân vào mùa tựu trường mà những người trẻ ấy đi làm để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, để có được những trải nghiệm và không phải lúng túng khi va chạm với cuộc sống.

Và những mặt trái

Hè tới là dịp các bạn SV đổ xô nhau đi tìm việc. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình một công việc ưng ý. Hai bạn Thảo và Sơn (SV Đại học Cần Thơ) muốn bớt gánh nặng cho gia đình, cũng rong ruổi đạp xe tìm đến các nơi có dán thông báo tuyển dụng. Có nơi công việc yêu cầu khá dễ, lương khá, chỉ cần năng động, biết giao tiếp. Và có bạn cũng đã “tiền mất tật mang” vì cả tin mà thiếu tìm hiểu kỹ. Ví dụ như chuyện “chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng để mua sản phẩm của họ, rồi giới thiệu người quen vào tham gia, sau đó không cần phải làm gì nữa mà cũng được… lãnh lương”. “Nghe giải thích thấy mà ham nhưng sau nghe giống mấy cái vụ đã cảnh báo trên ti vi mới biết là một đường dây lừa đảo bán hàng đa cấp trên mạng. Cũng may là hai đứa tìm cớ hẹn suy nghĩ rồi dông lẹ về nhà. Nếu không chắc có ngày bóc lịch mà không hay”- Thảo rùng mình nhớ lại lần vớ phải công việc bán hàng đa cấp.

Sau một thời gian, Thảo và Sơn cũng tìm được một công việc bán quần áo ở một shop nhỏ. Lúc đi xin việc, cô chủ giải thích huyên thuyên, nào là công việc nhẹ, lương cao, chỉ cần kiểm tra số quần áo bán ra mỗi ngày, chỉ cần trông chừng cửa hàng, không phải thu tiền vì có người khác thu… nhưng chưa kịp mừng thì cô chủ đặt điều kiện phải đặt cọc trước 2 triệu đồng mới được nhận vào làm, đó là chưa kể phải làm ít nhất 6 tháng, nếu làm không tốt công việc thì mất trắng tiền đặt cọc. Hai bạn đành lủi thủi đi về tìm việc khác.

Đa số những công việc làm thêm trong hè chỉ mang tính thời vụ. Nhưng nếu tìm được việc phù hợp với chuyên môn có thể mang đến cho sinh viên cơ hội làm việc lâu dài. Song, các bạn trẻ cần phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác với những trung tâm môi giới việc làm “ảo”, tránh trường hợp “sập bẫy” vào những công ty bán hàng đa cấp để rồi tiền mất tật mang. Ngoài ra, bạn trẻ cũng nên tăng cường cảnh giác với những công việc bị chủ bóc lột sức lao động và làm trong môi trường không an toàn.

Bài, ảnh: THẢO LY- HỢP PHỐ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh