“Đi học” cùng con

01:06, 19/06/2012

Mối quan tâm của cha mẹ dành cho con cái bắt đầu từ rất nhiều chuyện như: việc ăn uống, giấc ngủ, bạn bè… và trên tất cả là lo việc học để con có được một tương lai vững chắc, vì thế đã có rất nhiều bậc cha mẹ lặng lẽ theo con đến trường.


Hình ảnh thân thương bất kể mưa nắng, sớm tối của cha mẹ đối với con.

Mối quan tâm của cha mẹ dành cho con cái bắt đầu từ rất nhiều chuyện như: việc ăn uống, giấc ngủ, bạn bè… và trên tất cả là lo việc học để con có được một tương lai vững chắc, vì thế đã có rất nhiều bậc cha mẹ lặng lẽ theo con đến trường.

Những ngày này, khi các học sinh cuối cấp đang bận rộn chuẩn bị chạy đua vào các trường ĐH, CĐ hay thi tuyển vào lớp 10 thì các bậc cha mẹ cũng tăng tốc để “cùng con đi học”. Có con học lớp 9, chuẩn bị ôn luyện lên lớp 10, chị Bằng (xã Long An- Long Hồ) chạy đua với việc luyện thi của con. Chị làm nghề thợ hồ, suốt tuần quần quật với công việc chẳng lúc nào rảnh rang, có 1 ngày chủ nhật duy nhất được nghỉ ngơi nhưng chị cũng ráng tranh thủ để đưa con- Nguyễn Hữu Lạc (Trường THCS Long An B) đến lớp học thêm Anh văn ở Phường 2- TP Vĩnh Long. “Từ nhà đến đây tui chạy hơn 30 phút, cứ hơn 4 giờ là mẹ con đi. Con học, tui ngồi nhờ khoảng sân trống đợi con tan rồi về luôn. 4 buổi học còn lại tui cho tiền con đi xe buýt. Tới siêu thị, thằng bé xuống xe rồi đi bộ hơn cây số tới lớp, không đi xe ôm, sợ tốn tiền. Tui đi mần về là chạy lên đây ngồi đợi con tan học luôn”- chị cho biết. Nghe tiếng con đọc tiếng Anh phát ra từ lớp học, chị cười chất phác: “Nhà có 3 đứa con, nên vợ chồng tui ráng mần để lo cho tụi nó ăn học đàng hoàng. Ổng thì ngoài vụ lúa ai kêu gì mần nấy. Tui ráng theo con để con có thêm động lực học tập, chỉ mong nó sau này có được công việc làm ổn định để không khổ như mẹ nó là mừng lắm rồi”.

Cũng có cháu thi vào lớp 10- dượng Sáu (xã Tân Long- Mang Thít), vượt một quãng đường dài để đưa cháu lên TP Vĩnh Long ôn thi. Trong một tuần, dượng thay mặt ba mẹ em Nguyễn Hữu Đang đang mần ăn xa để đưa đón em đi ôn thi. Hết đưa em đến lớp luyện thi Toán ở Phường 4 rồi đến lớp luyện Văn, luyện Anh văn ở Phường 2. Mỗi buổi học như thế, cháu ở lớp học, còn dượng đậu xe ở ngoài ngồi đợi. Uống ngụm nước lọc mang theo, dượng tâm sự: “Thằng bé ham học lắm nghen, kỳ thi này nó quyết tâm đậu vào trường chuyên”.

Cùng con đi học tưởng như là một việc nhẹ nhàng, chỉ cần chở con đến trường, ngồi chờ con sau những giờ tan học, nhưng phía sau đó là rất nhiều hy sinh thầm lặng của các bậc sinh thành. Cô Minh (Phường 9- TP Vĩnh Long) tâm sự: “Tôi mua bán mỹ phẩm tại nhà, công việc cũng không cực lắm, nhưng ngán nhất là đưa rước con đi học, ngày nào tôi cũng phải chạy đua với thời gian, mà để con đi một mình thì không yên tâm được nên cực gì cực cũng phải cố gắng”.

Không chỉ quan tâm đến việc học hành trong những ngày đi luyện thi, nhiều bậc cha mẹ cũng rất chăm chỉ đưa đón con đi học thêm hè vì sợ con tụ tập bạn bè, rồi đi chơi lêu lỏng quên mất việc học tập. Nghĩ vậy nên chú Sáu Sơn (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) quyết tâm giám sát con từ A tới Z. Đưa rước con đúng giờ đến nỗi nhiều người gần xóm thấy chú xách xe ra khỏi nhà không cần coi đồng hồ cũng biết là mấy giờ. Chú Sáu cho biết thêm: “Tui đọc báo thấy học sinh bây giờ bạo lực quá, tới giờ về là lôi bạn ra một góc đánh đấm tơi bời, đã vậy còn quay clip tung lên mạng nữa, nên tui lo lắm, phải giám sát nó từng li từng tí chứ để nếu có chuyện gì là hối hận không kịp”.

Nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc đưa rước con đi học, đến mùa thi, sự quan tâm ấy được tăng lên gấp bội. Với nhiều người, đó là cách để cùng con vượt qua những áp lực của kỳ thi sắp tới. Cô Thanh (Long Hồ) có con học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm- là người có thâm niên đưa con đi học cho biết: “Sợ xe cộ nguy hiểm nên mình ráng tranh thủ mọi thứ để đưa con đến trường. Niềm vui của mình là khi nghe được con nói làm bài tốt, chỉ bấy nhiêu là mình thấy nhẹ cả người”.

Bài, ảnh: NGHI PHỐ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh