Để thế mạnh thực sự là... “thế mạnh”

08:06, 13/06/2012

Nông dân như Hai Lúa tụi tui luôn tự hỏi: Tại sao mình làm ruộng, làm rẫy, chăn nuôi, luôn cứ bị thua thiệt ngay… trên sân nhà? Trong khi theo lãnh đạo thì đây chính là thế mạnh của mình mà.

Nông dân như Hai Lúa tụi tui luôn tự hỏi: Tại sao mình làm ruộng, làm rẫy, chăn nuôi, luôn cứ bị thua thiệt ngay… trên sân nhà? Trong khi theo lãnh đạo thì đây chính là thế mạnh của mình mà.

Chuyện nóng hổi mới đây là thương lái Trung Quốc đã vào tận rẫy xúi bà con xịt cái thuốc gì đó mà trái khóm nó lớn nhanh như thổi, khỏi phải tốn kém phân thuốc gì hết. May là các anh cán bộ xã đã kịp thời ra đồng khuyến cáo bà con không nên ham lời nhỏ mà làm thiệt hại to. Đáng mừng hơn là giờ đây hình như bà con mình cũng đã rất ý thức và cảnh giác với chuyện làm ăn kiểu trời ơi này rồi. Mọi người đã nói “không”.

Đó là chuyện sản xuất, còn câu chuyện buôn bán nông sản thì sao? Mới đây, một đồng chí lãnh đạo ở Trung ương có nhận định rất hay: Đối với Trung Quốc là thị trường rất lớn, nhu cầu về nông sản, thủy sản đối với xứ đồng bằng mình là còn rất tiềm năng. Vấn đề là từ giờ chúng ta không nên thụ động chờ họ tới, mà phải chủ động mang hàng sang bên đó mà tiêu thụ.

Cái chuyện mang hàng sang bên đó thì mình cũng đang thua họ ngay ở… cửa khẩu. Trong khi phía bên kia họ xây hàng loạt kho lạnh trữ hàng, thì ta chỉ chở trực tiếp bằng xe tải, đến cửa khẩu thì họ có nói giá bao nhiêu cũng chịu, không thôi là… bỏ thúi.

Vấn đề chung quy là khâu liên kết để xây những kho lạnh trữ hàng. Chúng ta cần chủ động hơn để bà con đồng bằng mình sẽ có nhiều cơ hội phát huy thế mạnh của mình.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh