Tuy không phải là nơi “gạo châu, củi quế” nhưng mức sống ở TP Vĩnh Long cũng thuộc diện… khá cao. Vì thế, để tăng thu nhập, nhiều người dân đô thị đã tận dụng thời gian trống ít ỏi “đầu tư” cho nghề… tay trái. Đối với họ khoản thu nhập này rất quan trọng, đôi khi còn cao hơn nghề… tay phải.
Ngoài giờ lên lớp, cô Long còn làm thêm nghề tay trái là bán trái cây để tăng thu nhập.
Tuy không phải là nơi “gạo châu, củi quế” nhưng mức sống ở TP Vĩnh Long cũng thuộc diện… khá cao. Vì thế, để tăng thu nhập, nhiều người dân đô thị đã tận dụng thời gian trống ít ỏi “đầu tư” cho nghề… tay trái. Đối với họ khoản thu nhập này rất quan trọng, đôi khi còn cao hơn nghề… tay phải.
“Cày” để tăng thu nhập
Thay vì phải “thắt lưng buộc bụng”, nhiều người đã linh hoạt tìm cách tăng thu nhập bằng nghề tay trái như: kinh doanh nhỏ, dạy thêm, dẫn chương trình, viết báo… Nói chung, nghề tay trái cũng đa dạng, phong phú như nghề… tay mặt- tùy vào sở trường và điều kiện của mỗi người.
Vốn là giáo viên Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng, cô Nguyễn Kim Long không chỉ là một giáo viên xuất sắc mà còn thể hiện sự đảm đang của mình bằng nghề tay trái: bán trái cây. Công việc của cô bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng hàng ngày và chỉ kết thúc vào sáng sớm để chuẩn bị đến trường. Cô cho biết, nếu chỉ dựa vào thu nhập từ lương giáo viên mầm non thì không đủ trang trải sinh hoạt gia đình và chăm sóc cha mẹ già, nên “cũng may có thêm công việc bán trái cây này”.
Cũng nhằm mục đích nâng cao thu nhập, ngoài công việc ở trường, thầy T.T. Khâm- giảng viên một trường cao đẳng ở TP Vĩnh Long còn sắp xếp thời gian để tham gia các lớp dạy nghề nông thôn và dạy chứng chỉ A, B tin học ở các trung tâm. “Tôi tích cực “cày” như vậy vì muốn tích cóp thêm cho gia đình”- anh Khâm chia sẻ. Nhiều giáo viên trẻ đều có thêm nghề tay trái như: mở quán giải khát, quán ăn, nhà trọ, dạy chứng chỉ Anh văn, Tin học…
Bên cạnh công việc chính thì những người giỏi thể thao, văn nghệ cũng có thể tận dụng lợi thế để “hái ra tiền” như cô H. (Phường 2)- một công chức, đồng thời là giáo viên dạy cầu lông. “Tính riêng học trò học cầu lông, có gần chục người/buổi/ngày. Vào cuối tuần, học trò nhiều hơn, học phí gần 300.000 đ/người/tháng. Khoản thu này để nuôi các con đi học và nhờ đó việc chi xài của gia đình thoải mái hơn”- cô
cho biết.
Thử sức và bổ sung cho nghề... tay mặt
Không chỉ với mục đích cải thiện thu nhập, nhiều người đến với nghề tay trái còn để bổ trợ cho nghề chính hoặc muốn thử sức mình.
Mỗi tuần 3 buổi, xong việc ở cơ quan là anh Tấn (Phường 8)- nhân viên quản trị mạng của một cơ quan nhà nước lật đật chạy đi dạy học ở trung tâm tin học. Công việc này chẳng những tăng thêm thu nhập cho 2 vợ chồng đều là công chức (khoảng 1,7 đồng/tháng/người) mà còn giúp anh trau dồi chuyên môn. Anh Tấn tâm sự: “Lúc đầu làm không quen thấy mệt lắm, vừa làm xong 8 tiếng trong cơ quan thì lại làm thêm 3 tiếng ở trung tâm nữa nhưng riết rồi quen, lúc nghỉ lại thấy buồn”.
Với công việc chuyên môn sẵn có, nghề tay trái có thể giúp “kiếm thêm” khoản thu nhập đáng kể (ảnh minh họa).
Sau thời gian 5 năm đi làm, tích lũy được một khoản tiền kha khá, Th.- nhân viên một ngân hàng ở TP Vĩnh Long hùn vốn mở quán cà phê. Th. tâm sự: “Tụi mình muốn mở quán tự kinh doanh để “thử sức”, nếu thuận lợi sẽ mở rộng thêm. Tuy nhiên, thời gian đầu cũng thấy khá mệt mỏi do phải làm việc liên tục, lại chưa quen quản lý… Nhưng dần dần thì mọi thứ cũng đã đi vào
nề nếp”.
Thiết nghĩ, có thêm nghề tay trái để có thêm “dấu cộng” cho thu nhập là cần thiết đối với người đô thị, nhất là trong thời bão giá. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, công việc chính vốn đã chiếm hầu hết thời gian, nên để gắn bó với nghề tay trái, cần phải biết sắp xếp khoa học; biết chọn lọc công việc phù hợp để bảo vệ sức khỏe, dành một khoảng thời gian cho gia đình. Đặc biệt là không gây ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc chính, thậm chí nghề tay trái còn bổ sung, hỗ trợ công việc chính. Hiệu trưởng Trường Mầm non Huỳnh Kim Phụng Lưu Thị Huỳnh Mai cho biết: “Tuy phải đảm đương việc ở trường, việc nhà và làm thêm khá vất vả nhưng cô Long luôn gương mẫu trong giờ giấc, đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nhận được sự quý mến của phụ huynh, đồng nghiệp và học trò”. Còn cô Long mỉm cười thật tươi: “Hạnh phúc đối với tôi vô cùng giản dị, đó là: Tôi mong mình luôn có sức khỏe tốt để tiếp tục đi dạy, chăm lo gia đình và… làm thêm nghề tay trái”.
Bài, ảnh: TUYẾT XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin