Bây giờ không cần tuyên truyền vận động, bà con nông dân cũng biết rằng lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là rất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Mà đối với nông dân cũng chẳng có lợi lộc gì.
Bây giờ không cần tuyên truyền vận động, bà con nông dân cũng biết rằng lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là rất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Mà đối với nông dân cũng chẳng có lợi lộc gì.
Mới hôm qua gặp anh Tám, chưa kịp hỏi thăm chuyện mần ăn ra sao là ảnh than trời như bộng. Do đã vào mùa mưa, vườn mận mà ngưng phun thuốc là thúi trái hết, công sức đâu đeo theo nó hoài, bán đâu được bao nhiêu tiền. Cuối cùng nông dân mình làm cho mấy cha tiếp thị thuốc bảo vệ thực vật ăn à? Vậy là anh Tám lệnh tụi nhỏ đốn bỏ mấy công mận. Khổ nỗi rồi không biết trồng cây gì đây?
Câu hỏi này không riêng gì anh Tám, bà con rất đau đầu về chuyện sâu bệnh của rau cải, cây trồng, nhất là mấy hôm nay đã bước vào mùa mưa không phun thuốc không được, mà đổ công, đổ tiền ra mua thuốc thì tai hại cho cả người ăn lẫn người trồng. Thuốc sinh học thì phải tốn thời gian nó mới ngấm, giống cây trồng mới kháng bệnh thì nghe nói vậy chớ không biết đâu mà lần. Mới bấy nhiêu câu hỏi thôi cũng đủ làm bà con tụi tui tá hỏa tam tinh, thành ra cái chuyện “xịt hay không xịt thuốc” là câu hỏi lớn đối với trình độ Hai Lúa như tui.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin