“Thương hiệu” hột gà cô Hai Vũng Liêm

10:05, 02/05/2012

Hơn 10 năm trước, đứa cháu gái của Hai Lúa tui “bị” gả về tuốt dưới xã vùng sâu huyện Vũng Liêm. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng có 2 công ruộng cũng khó mà phất lên. Đến khi 3 đứa con lần lượt ra đời, rồi lần lượt đến trường, 2 công lúa làm không đủ ăn. Cái trận đứa con lớn của tụi nó bị bệnh ngặt, phải chạy vạy, nợ nần

Hơn 10 năm trước, đứa cháu gái của Hai Lúa tui “bị” gả về tuốt dưới xã vùng sâu huyện Vũng Liêm. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng có 2 công ruộng cũng khó mà phất lên. Đến khi 3 đứa con lần lượt ra đời, rồi lần lượt đến trường, 2 công lúa làm không đủ ăn. Cái trận đứa con lớn của tụi nó bị bệnh ngặt, phải chạy vạy, nợ nần tứ giăng. Tụi nó phải cố đất. Đã khổ càng thêm nguy...

Gia đình, cô bác, anh chị em hai bên xúm lại “gỡ” giúp tụi nó, chuộc lại 2 công ruộng. Không thôi lấy gì mà sống?

Chuộc được đất, hai đứa nó lại tiếp tục trồng lúa, nhưng không phải chỉ để ăn, mà phần lớn để dành nuôi gà và vịt xiêm. Mỗi ngày hốt ổ vài ba chục trứng, từ 4 giờ sáng hai vợ chồng chở nhau lên chợ Vĩnh Long ngồi bán. Làm ăn thiệt tình, nên trứng gà, trứng vịt tụi nó vậy mà được nhiều người đặt mua. Chuồng gà, chuồng vịt nở dần ra. Nhưng cũng cứ y cách làm cũ, chăn nuôi toàn bằng lúa, lại bán rẻ hơn giá chợ đến 5.000 đ/chục. Ở chợ mọi người đặt cho sản phẩm tụi nó là: “Hột gà cô Hai Vũng Liêm”. Bây giờ mỗi ngày tụi nó bán được cả trăm trứng các loại: gà ta, gà tre, vịt xiêm.

Buổi chiều tụi nó còn đi gom mua rau vườn của bà con trong xóm, sẵn chuyến xe “cộ” theo, cũng kiếm thêm chút đỉnh. Vậy mà thu nhập mỗi ngày cũng được 300.000- 400.000đ. 2 năm trước, tụi nó đã ăn tân gia căn nhà thiệt đẹp. Gia đình rất mừng.

Hai Lúa tui rút ra kết luận: Làm ăn dù lớn, dù nhỏ gì cũng phải biết tính toán, nhưng điều cốt tử là làm ăn thiệt tình, tạo niềm tin với mọi người thì khó mà thất bại. Tuyệt đối đừng ham lời mà làm ăn gian dối, hại người, hại mình!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh