Trên con đường dài chưa đầy 400m chạy vô rạch Cái Chanh, có 17 gia đình thì đã có 16 gia đình chăn nuôi, còn 1 nhà thì làm tàu hủ. Tổng số lượng đàn bò, heo có khi trồi khi sụt, nhưng chưa bao giờ dưới con số trăm. Tất cả đã cho ra lượng chất thải quá lớn.
Trên con đường dài chưa đầy 400m chạy vô rạch Cái Chanh, có 17 gia đình thì đã có 16 gia đình chăn nuôi, còn 1 nhà thì làm tàu hủ. Tổng số lượng đàn bò, heo có khi trồi khi sụt, nhưng chưa bao giờ dưới con số trăm. Tất cả đã cho ra lượng chất thải quá lớn.
Cách đây 4 năm, anh Tư Bung và thằng rể của Hai Lúa tui xung phong làm hầm biogas. Trước hết là để giải quyết vấn đề ô nhiễm, sau nữa là tiết kiệm được số tiền đáng kể từ cái bếp. Thiệt là lợi cả đôi đường. Bà con xung quanh thấy hai “bếp lửa” cháy ngon lành, nhà nào cũng rục rịch tính làm hầm biogas mà không cần đợi cán bộ xuống vận động.
Nhưng chỉ hơn tháng sau thì lại có vấn đề. Mấy anh cán bộ có xuống sửa chữa được 1 lần, nhưng rồi đâu lại vào đó. Sau 4 năm, bếp bật lên vẫn có… lửa, nhưng chỉ đủ nấu sôi bình nước cho anh Tư Bung uống trà buổi sáng. Sau 4 năm, số tiền hỗ trợ 1,2 triệu đồng, thằng rể của Hai Lúa tui vẫn chưa thấy cắc bạc nào. Tai hại hơn là sau 4 năm, ở xóm này chưa ai dám làm thêm cái hầm biogas nào cả.
Có thể 2 cái hầm của anh Tư Bung và thằng rể Hai Lúa tui chỉ là cá biệt, nhưng đã làm ảnh hưởng đến cả xóm. Và cái xóm này đã làm ảnh hưởng đến cả xã, vì ô nhiễm thế này làm sao mà lên xã văn hóa được.
Bởi vậy, cái chuyện ô nhiễm ở nông thôn xin đừng vội quy kết cho bà con không có ý thức, mà nhiều khi nó có những nguyên nhân… sâu xa như vậy đó!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin