Dù phải dầm mình trong bùn lũ, hành quân đi bộ cả tiếng đồng hồ vượt qua các điểm sạt lở, những chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ lăn xả vào giúp dân. Những nụ cười luôn nở trên môi khi thấy bà con ra chờ nhận đồ ăn, nước uống và cùng chung tay dọn dẹp nhà cửa, ngõ xóm, tìm kiếm người mất tích.
Sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản tại nhiều xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã lên đường, hành quân đến với các bản làng đang bị tàn phá, kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm và đồng hành với bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
'Số nhà trôi khoảng 150 nhà, ngập trên 200 nhà, cầu treo Yên Hòa trôi hoàn toàn, quốc lộ 16 bị sạt lở chia cắt nhiều điểm…', bức thư tay của đồn trưởng Đồn biên phòng Mỹ Lý, Nghệ An viết vội.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin