Giữa nhịp sống hiện đại, khi trang phục ngày càng phổ biến, người Khmer ở Nam Bộ nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng vẫn trân trọng và gìn giữ những bộ trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa.
Người dân thượng nguồn biên giới tỉnh Đồng Tháp giáp với nước bạn Campuchia đang vui mừng, phấn khởi khi mùa nước nổi tràn ngập khắp các cánh đồng. Mùa nước nổi hiện được xem là mùa vui của người dân nơi đây với thủy sản thiên nhiên phong phú, có giá trị cao. Thời điểm này, người dân nhộn nhịp khai thác sản vật “trời cho” để có thêm thu nhập.
Người Chàng Sơn gọi nghề làm quạt giấy là “nghề kết quạt”. Đến nay làng nghề vẫn truyền lưu câu thơ về “Hội đồng tiên quạt” để giải thích xuất xứ của tên gọi cổ này: “Tiên đồng hội quạt, hội đồng tiên/Lương duyên kết quạt, giải tâm phiền/Phiền tâm quạt, tay đưa gió/Gió đưa tay quạt, hội đồng tiên”.
Hơn nửa thế kỷ qua, xóm lồng đèn Phú Bình (phường Hòa Bình, TPHCM) lặng lẽ thắp sáng một nghề truyền thống. Từ chỗ từng nhộn nhịp trăm hộ, nay chỉ còn vài gia đình gắng gượng níu giữ nghề.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin