Nhạc sĩ Hoài An kể về mối tình đầu: “cô ấy sang nước ngoài, tôi viết 300 bài hát để gởi gắm nỗi đau”

11:15, 01/04/2026

Xuất hiện trong tập 4 chương trình “Dấu Ấn Tình Ca”, nhạc sĩ Hoài An và Hamlet Trương đã có những tiết lộ thú vị về “nguồn gốc” của những bản hit đình đám. Nếu Hoài An gây ngỡ ngàng khi dùng 300 ca khúc chỉ để kể về một người con gái, thì Hamlet Trương lại thừa nhận “Bậu ơi đừng khóc” hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Với chủ đề “Dáng xưa”, tập 4 của Dấu Ấn Tình Ca sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian để tìm lại bóng dáng những “nàng thơ” ẩn hiện sau các bản tình ca bất hủ. Bên cạnh những giai điệu ngọt ngào, chương trình còn hé lộ những tâm sự thú vị của khách mời.

Hamlet Trương: “Bậu ơi đừng khóc” là 100% tưởng tượng

Là một nhạc sĩ tiêu biểu cho sự giao thoa giữa văn học và âm nhạc, Hamlet Trương thừa nhận anh thường mượn chất liệu từ những câu chuyện như Lan và Điệp hay Vọng Phu để làm mới góc nhìn cho giới trẻ.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là lời tự sự về “siêu phẩm” Bolero gần đây: “Ca khúc Bậu ơi đừng khóc là tôi tưởng tượng 100% nhưng sau đó vô tình lại đúng với hoàn cảnh của một đoàn lô tô. Khi viết bài hát ấy, tôi hình dung cảnh bà bầu gánh bị lấy lại đoàn và bật khóc nức nở”. Nam nhạc sĩ cũng dí dỏm tiết lộ thêm: “Những bài hát đến từ chuyện tình thật của tôi ít lắm, không đến 5 bài. Đa số là tôi tưởng tượng hoặc viết từ những người thú vị mà tôi gặp”.

 

Nhạc sĩ Hoài An: 300 bài hát cho một mối tình “đóng băng”

Trái ngược với sự bay bổng của đàn em, nhạc sĩ Hoài An – “cỗ máy tạo hit” của thập niên 1990-2000 – lại khiến cả trường quay lặng đi khi nhắc về quá khứ. Lần đầu tiên, tác giả của Tình thơ thừa nhận:

“Giai đoạn đầu, ít nhất có đến 200-300 bài hát trên tổng số khoảng 800 bài, tôi viết chỉ dựa trên một câu chuyện duy nhất, đó là mối tình đầu”.

Lý giải về việc dành “cả thanh xuân” để viết về một người, nhạc sĩ Hoài An bùi ngùi: “Mối tình đầu của tôi phải theo gia đình sang nước ngoài, tôi không cách nào thay đổi được nên kết thúc rất đáng tiếc. Đôi khi nghĩ lại vẫn thấy đau nên tôi viết ra. Hiện giờ người ấy rất hạnh phúc, còn cảm xúc giữa hai người đã đóng băng từ thời điểm đó”.

 

Bên cạnh những phút trải lòng, Dấu Ấn Tình Ca tập 4 còn là một bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của những giọng ca thực lực. Khán giả được đắm chìm trong sự ngăn cách của nhạc sĩ Y Vân qua giọng hát Như Hảo, nét Cô đơn của Nguyễn Ánh 9 qua tiếng hát Hồng Gấm, hay sự da diết của danh ca Phương Dung với Tôi đưa em sang sông. Chương trình khép lại lại bằng hai tuyệt phẩm Cô láng giềng (Nam Cường thể hiện) và Bến xuân (Triệu Lộc trình bày), để lại dư âm ngọt ngào về một thời vàng son của âm nhạc Việt Nam.

“Dấu Ấn Tình Ca 2026” được phát sóng vào lúc 21:00 thứ Năm hàng tuần trên kênh THVL1. Hãy cùng đón xem để khám phá những câu chuyện hậu trường chưa kể và đắm mình trong những bản tình ca vượt thời gian.

Thùy Nhân - Phúc Như

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh