Chị Trần Mộng Nhi ở An hữu, tỉnh Đồng Tháp đã từng nghĩ quẩn khi bản thân tàn tật, hôn nhân tan vỡ, gia cảnh khó nghèo. Nhưng 16 năm qua, chị đã chọn “sống” và tận tụy với nghề thêu áo gối cưới, dệt thảm từ vải vụn. Chị Mộng Nhi chắt chiu từ đường kim mũi chỉ thêu, nắn nót từng chiếc thảm vải để có tiền nuôi lớn đứa con gái sớm thiếu vắng tình thương của cha.
Được sự mách bảo của Thần Gió, Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) gấp rút hạ phàm xuống xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp để tìm cho bằng được “vải tặc” cả gan trộm vải của mình. “Trùng hợp”, Thần Tài bắt gặp vợ chồng Thổ Địa Đồng Tháp (diễn viên Hoàng Mèo- Việt Trang) đang cắt vải của mình ra từng sợi nhỏ. Quá đau lòng, Thần Tài hóa phép những sợi dây vải siết chặt đôi vợ chồng “vải tặc” và màn “check var” khiến “đối tượng” hết đường chối cãi. Quá đau đớn, vợ chồng mới thú thật hành vì trộm vải là sai những cũng vì mục đích giúp đỡ cho chị Mộng Nhi, khuyết tật vận động, đơn thân nuôi con và có cha già bệnh tật ở địa phương mình. Lúc này Thần Tài biết được câu chuyện nên sẵn lòng giúp đỡ chị Mộng Nhi.
![]() |
| Trải qua một cuộc bể dâu, chị Mộng Nhi chọn cách sống lạc quan để hướng tới ngày mai tươi sáng. |
Vừa chào đời, Mộng Nhi đã mang trên người khiếm khuyết bẩm sinh, đôi chân teo nhỏ và đôi bàn tay co quắp. Dưới sự chở che của gia đình, Mộng Nhi đã lớn khôn trong tình yêu thương của cha mẹ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó nghèo vây bám, ba bán vé số, mẹ làm mướn quanh năm, nhưng ba mẹ luôn dành hết cho Mộng Nhi những điều quý giá mà họ có. Năm Mộng Nhi 20 tuổi, cả gia đình chuyển đến Vũng Tàu để tìm kế mưu sinh. Những tưởng, nơi đây sẽ mở ra cho gia đình tương lai tươi sáng, nhưng nơi này đã để lại trong lòng Mộng Nhi một vết thương khó lành. Mộng Nhi tâm sự: “Chồng em ngày trước ở Vũng Tàu cũng đi làm mướn, hai đứa ở nhà trọ gần nhau nên quen. Nhưng lúc con giá Thanh Thảo được 14 tháng tuổi thì chồng em bỏ ra đi. Hồi đó giờ mình sống dựa vào cha mẹ, tới khi có gia đình tưởng mình hạnh phúc ai ngờ đâu dang dở. Cha mẹ thì già, em thì tật nguyền không biết làm sao để lo cho con nữa. Lúc đó em suy sụp lắm”.
Trong nỗi bế tắc vì hôn nhân gãy gánh, chị Nhi đã từng nghĩ quẩn, nhưng chính con gái Thanh Thảo nhỏ bé như thiên thần đã giúp người mẹ này có thêm sự an ủi và động lực để sống tiếp. Khép lại 16 năm dài đằng đẵng đơn độc nuôi con, chị Nhi chẳng dám nhớ tới quá khứ đau buồn mà chị trấn an mình nhìn về tương lai phía trước. Gia đình chị Nhi rời Vũng Tàu trở về quê Đồng Tháp để “sống lại” một cuộc đời mới, dẫu ở quê nhà cuộc sống cũng lắm chật vật. Ông Ninh- cha chị Nhi rong ruổi khắp các ngã đường bán vé số còn mẹ chị Nhi từng ngày chống chọi với bệnh tim, sức khỏe hao mòn. Năm 2023, mẹ chị Nhi qua đời do cơn đột quỵ. Chị Nhi đã mất đi một điểm tựa tinh thần khó có thể bù đắp. Bên cạnh, là đau đáu nỗi lo về sức khỏe của cha, của bản thân và con đường học vấn của con.
![]() |
| Ông Ninh- cha chị Nhi, hàng ngày đi bán vé số và lượm ve chai để kiếm tiền mua gạo. |
![]() |
| Góc học tập của Thanh Thảo là căn bếp nhỏ hoặc tấm bàn đan thảm của mẹ, để vừa có thể phụ mẹ, vừa hoàn thành việc học của mình. |
Hiểu được trăn trở của mẹ nên Thanh Thảo vẫn luôn cố gắng học tập từng ngày và tranh thủ phụ giúp mẹ công việc đan lát, thêu thùa. Với thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi dù điều kiện học hành vô cùng thiếu thốn, Thảo mơ ước mình có thể theo ngành y. Thế nhưng cảnh nhà thiếu trước hụt sau, ông ngoại vẫn rong ruổi bán từng tờ vé số và mẹ vẫn tất tả chạy ăn từng bữa nên Thảo đã chọn rẽ ngang ngành khác để có thể giảm bớt gánh lo cho gia đình.
![]() |
| Thêu hạnh phúc cho người, mong tròn vẹn cho người là cách chị Nhi ủi an mình. |
Nhìn lại đời mình, chị Nhi lại đau đáu về tương lai của Thảo, vì những thiệt thòi của bản thân nên chị Nhi luôn khát khao Thảo sẽ có cơ hội bước tiếp đến trường để đổi thay số phận. Bằng sức lực yếu ớt của đôi bàn tay, chị Nhi ngày ngày cặm cụi đan từng miếng thảm vải, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ để hài lòng khách hàng, kiếm thu nhập nuôi con ăn học.
![]() |
| Tương lại học hành của Thảo cũng chính là ước mơ lớn nhất của chị Nhi. |
Trong chương trình Thần Tài gõ cửa, chị Mộng Nhi mang theo ước mơ soi sáng tương lai của con để làm mục tiêu chinh phục thử thách đan thảm và đơm nút áo hoa.
Kính mời quý khán giả đón xem hành trình chạm tay vào những ước mơ của chị Mộng Nhi trong chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15, thứ Năm, ngày 5/2 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 6/2 trên kênh THVL2.
THANH VI







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin