Từng trải qua những ngày tháng làm đủ nghề, Hoàng Mèo ở tuổi ngoài 40 vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nghề. Đằng sau nụ cười trên sân khấu là những nốt trầm về việc kinh doanh thua lỗ và nỗi trăn trở về trách nhiệm của một người cha sau đổ vỡ.
Vượt rào cản gia đình, làm đủ nghề để trụ lại với sân khấu
Con đường đến với nghệ thuật của anh dường như không mấy bằng phẳng khi từng vấp phải sự phản đối từ gia đình?
![]() |
| Nam nghệ sĩ từng làm rất nhiều công việc khác nhau để nuôi đam mê với nghệ thuật. |
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Tôi yêu nghệ thuật từ nhỏ, từng sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi quận Tân Bình. Tuy nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái có công việc ổn định. Để chiều lòng gia đình, tôi từng thi vào Học viện Hàng không và ngành Điện lực. Nhưng vì ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt, tôi đã phải dùng mọi cách để thuyết phục người thân cho mình theo đuổi đam mê.
Thời gian đầu sau khi ra trường, tôi vừa diễn tấu hài tại TP.HCM, vừa chạy về Long An làm DJ cho quán bar để trang trải cuộc sống. Sau này, khi về sân khấu Nụ Cười Mới, tôi không nề hà bất cứ việc gì, từ nhắc tuồng, xếp ghế, hậu đài đến chỉnh nhạc. Những trải nghiệm đó đã cho tôi lượng kiến thức quý giá ở nhiều khâu trong nghề.
Trong nghề, ai là người có sức ảnh hưởng hoặc khiến anh ngưỡng mộ nhất?
Tôi có ba "thần tượng" lớn là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu và nghệ sĩ Trấn Thành. Với hai đàn anh là Thành Lộc và Hữu Châu, tôi mê cái lửa nghề và sự tươi trẻ của họ; không có vai diễn nào mà họ không kinh qua được. Còn với Trấn Thành, tôi khâm phục sự tìm tòi, sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng. Thành từng tâm sự với tôi rằng những gì không biết, bạn ấy sẽ đọc, học và ghi chép lại trong đầu, đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ một người trẻ.
Anh từng thừa nhận việc lấn sân sang sản xuất phim khiến mình thua lỗ nặng nề?
Thực tế, tôi từng lỗ khoảng 2 đến 3 tỷ đồng, nhưng chủ yếu do kinh doanh quán cà phê và quần áo, không phải do làm phim. Hiện tại tôi vẫn đang nỗ lực giải quyết khoản nợ này.
Về mảng sản xuất, dù biết làm phim YouTube hay phim ca nhạc khó thu lợi nhuận, tôi vẫn làm vì quá yêu nghề. Như bộ phim Tiểu thư và ba đầu gấu đạt 4 triệu lượt xem, tôi luôn đầu tư chỉn chu từ góc máy đến hình ảnh dù chi phí bị đội lên cao. Tôi chấp nhận lỗ để được sống đúng với đam mê của mình.
![]() |
| Hoàng Mèo trong vai trò nhà sản xuất phim. |
Thay đổi thế giới quan từ những mảnh đời khiếm khuyết
Thời gian qua, hình ảnh Thổ Địa trong chương trình "Thần tài gõ cửa" đã giúp anh ghi điểm trong lòng khán giả. Cơ duyên nào đưa anh đến với vai trò này và cảm xúc của anh ra sao?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Tôi đồng hành cùng chương trình "Thần tài gõ cửa" cũng đã được vài đợt quay. Dù lịch trình có lúc vô cùng dày đặc, có khi quay liên tục 2 số một ngày và phải nghỉ lại qua đêm, nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. So với hành trình 15 năm của chương trình, sự góp mặt của tôi chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng đó là niềm vinh dự lớn lao. Bởi đây là chương trình nhân văn, tập trung hỗ trợ những người khuyết tật giàu nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Hình ảnh gần gũi của Hoàng Mèo trong vai ông Thổ Địa. |
Đồng hành cùng những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt, anh có gặp trở ngại nào trong việc kết nối và khơi gợi câu chuyện từ họ không?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Thú thật, thời gian đầu tôi vô cùng lúng túng. Tôi loay hoay không biết bắt đầu từ đâu hay tiếp cận thế nào cho đúng vì sợ lỡ lời sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý hoặc khiến họ tổn thương.
May mắn là tôi có anh Đình Toàn bên cạnh hỗ trợ. Anh Toàn là một người kết nối bậc thầy, chính anh đã chỉ bảo và tạo điều kiện để tôi biết cách trò chuyện với những người khiếm khuyết một cách tự nhiên nhất. Từ đó, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không nằm ở kỹ thuật giao tiếp, mà là sự chân thành và niềm tin. Một khi mình mang lại cho họ sự tin tưởng, họ sẽ sẵn sàng mở lòng sẻ chia câu chuyện đời mình.
![]() |
| Cùng với MC Đình Toàn, Hoàng Mèo luôn là nguồn động viên cho các nhân vật vượt qua thử thách trên sân khấu. |
Nhiều người chia sẻ rằng thế giới quan của họ đã thay đổi hoàn toàn sau khi tiếp xúc với các nhân vật của "Thần tài gõ cửa". Với riêng anh, trải nghiệm này tác động đến anh như thế nào?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Đúng là cách nhìn nhận của tôi về cuộc đời đã thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy họ, tôi mới nhận ra mình may mắn và đầy đủ đến nhường nào. Có những việc với mình là hiển nhiên, đơn giản, nhưng với họ lại là cả một sự nỗ lực phi thường.
Tôi bắt đầu tự soi rọi lại chính mình. Tôi tự hỏi: "Tại sao những người gặp nghịch cảnh lớn như vậy lại có ý chí vươn lên dữ dội đến thế? Trong khi bản thân mình lành lặn, có đủ mọi thứ, đôi khi lại dễ dàng gục ngã trước những khó khăn nhỏ nhặt?" Sự đối lập đó khiến tôi thấy mình thật vô lý và tự nhắc nhở bản thân phải sống trách nhiệm hơn, biết trân trọng những gì mình đang có.
Trong hành trình đó, nhân vật nào đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc nhất?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Đó là một người đàn ông khiếm thị làm nghề chẻ dừa khiến tôi thực sự khâm phục. Khi đứng bên cạnh hỗ trợ, tôi đã rất sợ hãi khi nhìn lưỡi dao nhọn hoắt nguy hiểm, vậy mà một người không nhìn thấy ánh sáng như anh lại thao tác cực kỳ chuẩn xác. Anh làm tất cả những việc nguy hiểm đó chỉ để gánh vác gia đình, nuôi hai con ăn học. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi mãi như một minh chứng cho nghị lực phi thường không lời nào tả xiết. Những mảnh đời như thế đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng sống vô cùng mạnh mẽ.
![]() |
https://www.tiktok.com/@thvl.chuyenxenhanai/video/7603963207996280084
Video: Tuy mất đi ánh sáng, nhưng người cha chưa bao giờ đầu hàng số phận. Hàng ngày vẫn miệt mài lột dừa để có tiền lo cho con ăn học.
Nỗi trăn trở của người cha sau cuộc hôn nhân đổ vỡ
Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, điều gì khiến anh cảm thấy trăn trở nhất ở thời điểm hiện tại?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo: Tôi không hối tiếc về cuộc hôn nhân đã qua vì chúng tôi từng yêu thương nhau thật lòng. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có lỗi với các con. Tôi tự trách sự ích kỷ của người lớn đã khiến các con phải chịu cảnh gia đình không đầy đủ.
Hiện tại, tôi và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi rất biết ơn cô ấy đã chăm sóc hai con và tôi luôn dành cuối tuần để đưa các con đi chơi. Con trai lớn của tôi hiện học lớp 7 và cũng đã bắt đầu tham gia một vài vai diễn nhỏ.
Dự định sắp tới của anh với nghệ thuật là gì?
Nghệ sĩ Hoàng Mèo Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục cống hiến và đồng hành cùng lớp trẻ. Hiện tôi đang giảng dạy tại sân khấu của NSND Hồng Vân đảm nhận môn Kỹ thuật biểu diễn. Sắp tới, tôi sẽ dạy ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Tôi thích đi dạy vì cảm giác như được "ăn cắp thanh xuân" từ tụi nhỏ, học hỏi xem giới trẻ đang thích gì để mình không bị lạc hậu.
Thùy Nhân – Kim Thơ






