Long Nhật khóc “như mưa” trên ghế nóng, Trần Tuấn Kha nhận mưa điểm 10 tại Người Kể Chuyện Tình

13:50, 27/01/2026

Tập 13 “Người Kể Chuyện Tình” chứng kiến khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào khi giám khảo Long Nhật không kìm được nước mắt trước giọng hát của Trần Tuấn Kha. Với màn trình diễn quá đỗi chân thực, nam thí sinh đã xuất sắc chinh phục trọn vẹn dàn giám khảo để nhận về điểm số tuyệt đối.

Khi âm nhạc chạm đến nỗi đau có thật

Vòng thi thứ 7 của Người Kể Chuyện Tình mở ra một chương mới đầy thử thách khi chỉ còn lại 4 gương mặt xuất sắc nhất. Với chủ đề ghép cặp và kể một câu chuyện xuyên suốt, cặp đôi mở màn Mai Diễm My – Trần Tuấn Kha đã dẫn dắt khán giả đi qua mọi cung bậc của tình yêu: từ những mộng tưởng ngọt ngào đến nỗi đau ly tan.

Điểm nhấn bùng nổ trong đêm thi chính là phần đơn ca của Trần Tuấn Kha với ca khúc Rất lâu rồi mới khóc. Không chỉ là một tiết mục trình diễn, Tuấn Kha đã thực sự “mở lòng” khi chia sẻ về biến cố gia đình không còn trọn vẹn của chính mình. Sự cộng hưởng giữa ca từ và nỗi đau có thật đã tạo nên một sức công phá cảm xúc mãnh liệt.

 

Ngay trên ghế nóng, giám khảo Long Nhật đã xúc động đến mức nước mắt giàn giụa. Nam ca sĩ không giấu nổi sự nghẹn ngào khi nhận xét: “Khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc sẽ lên tiếng. Em hay ngay từ nốt đầu tiên, cột hơi vững vàng, hát rất chừng mực, lịch sự nhưng vẫn làm người nghe tan chảy”. Sự đồng cảm của một người nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm trước một tài năng trẻ đầy trải nghiệm đã tạo nên khoảnh khắc đắt giá nhất đêm thi.

Clip Long Nhật khóc “như mưa” trên ghế nóng: https://www.youtube.com/watch?v=NtHNNh63yUo

Cơn mưa lời khen và điểm 10 tuyệt đối

Không chỉ khiến Long Nhật “rơi lệ”, Trần Tuấn Kha còn chinh phục hoàn toàn ca sĩ Mỹ Lệ và danh ca Thái Châu. Mỹ Lệ khẳng định lâu lắm rồi cô mới được nghe một giọng hát dày, đẹp và có bản lĩnh xử lý giả thanh tinh tế đến thế. Trong khi đó, danh ca Thái Châu đánh giá cao sự thông minh của Tuấn Kha khi chọn đúng bài hát vận vào tâm sự đời mình để “đốn tim” khán giả. Với sự thăng hoa tuyệt đối, Trần Tuấn Kha đã giành được 3 điểm 10 từ ban giám khảo cho phần đơn ca.

 

Ở phía ngược lại, Mai Diễm My – cũng có màn ra quân ấn tượng với Nếu được làm người tình. Bên cạnh những lời khen, Diễm My vẫn nhận được những góp ý thẳng thắn từ bộ ba giám khảo về kỹ thuật luyện thanh và cách phân định rõ ràng giữa Bolero và dân ca để định hình tên tuổi lâu dài. Cô nhận về ba điểm 9,75, khẳng định tiềm năng của một ngôi sao triển vọng.

Tiết mục “Rất lâu rồi mới khóc” - Trần Tuấn Kha

https://www.thvli.vn/detail/rat-lau-roi-moi-khoc-tran-tuan-kha

Khép lại câu chuyện tình “Sầu tím thiệp hồng”

Màn song ca Sầu tím thiệp hồng là điểm kết cho câu chuyện tình dang dở của cặp đôi. Nếu Mai Diễm My thể hiện sự vượt trội trong dòng nhạc sở trường thì Trần Tuấn Kha lại gây bất ngờ khi hát Bolero bằng tư duy của một người trẻ, đầy văn minh và giàu cảm xúc. Sự kết hợp ăn ý, tự nhiên trong diễn xuất đã giúp cả hai nhận về những điểm số cao từ ban giám khảo, khép lại một đêm thi đầy dư vị.

 
 

Kết thúc đêm diễn, Trần Tuấn Kha tạm dẫn trước với tổng điểm 59,5, theo sát là Mai Diễm My với 59 điểm. Cuộc đua đến ngôi vị cao nhất đang dần nóng lên khi các thí sinh bắt đầu tung ra những “vũ khí” bí mật về cả giọng hát lẫn trải nghiệm sống.

Đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của Người Kể Chuyện Tình, phát sóng lúc 21h thứ Năm hàng tuần trên kênh THVL1. Khán giả có thể xem trực tiếp và xem lại trọn tập trên ứng dụng THVLi.

Thùy Nhân – Phúc Như

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh